mercredi 18 août 2021

Trần Thị Sánh - Người Sài Gòn quá dễ thương trong mùa Covid


Công nhận người Sài Gòn làm thiện nguyện nhiều và hay thật, có thể nói là nhất cả nước, mình thật ngưỡng mộ, cảm kích.

Họ  giúp đỡ nhau, tương thân tương ái bằng nhiều cách, nhiều tổ chức, đoàn thể, hội hè rất sáng tạo, rất phong phú, đa dạng. Thậm chí rất nhiều tu sĩ, tăng ni, phật tử, văn nghệ sĩ, nhà báo…cũng đứng ra làm việc thiện.

Họ len lỏi vào các con hẻm, các xóm trọ nghèo, các khu nhà ổ chuột. Họ không chỉ giúp tiền, giúp thức ăn... mà còn giúp chở người bệnh đi bệnh viện cấp cứu. Giúp bình oxy miễn phí, giúp mai táng 0 đồng…Có người làm thiện nguyện đến kiệt sức.

Người Sài Gòn làm thiện nguyện một cách tự nguyện, tự nhiên, vô tư, không tính toán, không khoe khoang, không cần ai hô hào, phát động hay nhắc nhở. Họ làm bằng tình thương thấm đẫm tình người, bằng tấm lòng “ Người trong một nước phải thương nhau cùng”…

Nhờ vậy mà hàng vạn người lao động nghèo sống tha phương, công nhân mất việc quê ở miền Trung, hàng ngàn bà con tháo chạy về quê đã cầm cự và vượt qua những ngày khốn khó, đói khổ này.

Vì vậy, nhiều người thấy buồn cười là người Sài Gòn giúp nhau hơn hai tháng nay rồi. Bây giờ mấy ông lãnh đạo TP HCM lại ra lời kêu gọi, lại dạy dân “Lấy sức dân lo cho dân”. Các ông cứ làm như phát hiện ra châu Mỹ, như kỳ quan thứ 100 ấy.

Đúng là chính quyền làm gì cũng lẽo đẽo theo sau dân.

Chưa bao giờ lại thương người Sài Gòn đến như thế.

TRẦN THỊ SÁNH 18.08.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.