dimanche 1 août 2021

Nguyễn Thông - Thấy gì?


- Các nhà văn nhà thơ và đủ các thứ nhà ơi, hiện thực cuộc sống nóng bỏng lúc này chính là chất liệu không mấy khi có được để các vị đẻ tác phẩm để đời đó.

Hãy gác tất cả những thứ hình tượng ký ức quá khứ và dự cảm tương lai lại, nói như cụ Lưu Trọng Lư, "hãy xếp lại muôn vàn ân ái/đừng trách nhau đừng ái ngại nhau", để mò ra đường mà biên chép phản ánh người thực việc thực, chẳng hạn mẹ con em bé 10 ngày tuổi tị nạn kia kìa. Cứ chui trong phòng máy lạnh mãi, không sợ bị chết cóng hay sao.

- Nhân việc nhắc tới em bé 10 ngày tuổi, có thể nói mà không sợ sai rằng, trừ những đứa trong bụng mẹ ra, thì đó là người tị nạn ít tuổi nhất thế giới, mà lại ở Việt Nam, nơi mặt trời rực rỡ, không khí hân hoan phấn khởi. Thật bi kịch.

- Hai hôm nay, thiên hạ nhắc nhiều tới vụ phó chủ tịch phường Thắng Nhì ở Vũng Tàu ban chỉ thị yêu cầu mọi nhà dân trong phường phải treo cờ để... tạo sức sống chống dịch. Sao họ lại có thể hành hạ lá quốc kỳ đến thế, có khác chi câu thơ của cụ Trần Dần "em treo cờ đỏ đầu nhà/lá cờ trừ ma". Tôi mà cầm đầu Vũng Tàu, dù có đang nửa đêm, tôi cũng triệu ngay tới, cách chức ngay con mẹ phó chủ tịch phường này về tội phỉ báng cờ.

- Nhà nước, TP.HCM, Vạn Thịnh Phát mua vaccin tàu về chích cho dân. Cần nói đầy đủ rõ ràng, đó là vaccin tàu, vaccin Sinopharm Trung Quốc, chứ không thể chỉ gọn lỏn Vero Cell nghe như tên tây rất lập lờ à ơi. Báo chí mậu dịch hình như có sự quán triệt hay sao đó, chỉ viết Vero Cell, thậm chí viết chung chung là sẽ chích vaccin. Chích vaccin để phòng dịch là cần thiết, nhưng chích vaccin tàu thì tôi xin kiếu.

Xứ ta, phần đông người dân luôn mang tâm lý "ơn đảng ơn chính phủ" nghe tổ trưởng dân phố kêu đi chích vaccin miễn phí là sướng rồi, lại được sự cổ vũ lập lờ của báo chí nên họ sẽ chích mà không cần biết đang bị truyền thứ gì vào người. Cụ Tản Đà có sống lại cũng phải lắc đầu. Vì vậy, nhà chức việc đừng lo ế hàng tàu, 1 triệu liều chứ 10 triệu cũng hết.

- Nghe trên tivi có lời kêu gọi "Tất cả vì đồng bào miền Nam ruột thịt", không thấy cảm động mà lại cứ sờ sợ, khiêm khiếp, kinh kinh, bởi chợt liên tưởng tới thời chưa xa. Giờ giúp nhau thì cứ giúp thôi, đừng hô hào nữa. Lại nhớ một thầy quê Nam cùng trường với tôi dạo nọ, khi trệu trạo nhằn hạt bo bo, cười chua chát bảo "giá mà các thầy đừng vì đồng bào miền Nam ruột thịt" thì chúng tôi đâu đến nỗi này.

- Cơ quan điều tra cho biết tới nay vẫn không xác định được 221 người được Trường Đại học Đông Đô cấp bằng giả đang làm gì, ở đâu, cơ quan nào, đơn vị nào. Chết cười. Sao thấy đại biểu Nguyễn Đình Quyền bảo công an Việt Nam giỏi nhất thế giới cơ mà. Vấn đề có định làm thực hay không thôi. Nói thật, vụ này mà giao cho tôi, kẻ không có nghề, chỉ sáng tới chiều là xong.

NGUYỄNTHÔNG 01.08.2021

Ảnh: Trưởng ban tuyên giáo vừa phát ngôn trong lúc đỉnh dịch, cũng là một dạng treo cờ chống dịch

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.