mardi 31 août 2021

BS Quan Thế Dân - Trong bệnh viện 'tầng ba'


(VnExpress 30/08/2021) Bảy giờ sáng, giao ban, không khí căng thẳng. Trưởng khoa nhăn nhó: “Sao ca này để mất, hôm qua đã diễn biến tốt lên rồi mà?”.

Kíp trực mệt mỏi: "Bệnh nhân suy hô hấp nặng lên từ chiều, bọn em cố gắng kéo không được, đến đêm thì ngừng tim".

Không ai nói gì thêm nữa. Căn bệnh quái ác. Chợt có tiếng bộ đàm léo nhéo từ buồng bệnh: "Cấp cứu, bệnh nhân giường số bảy ngừng tim". Tất cả cùng quay phắt nhìn lên màn hình. Qua camera, nhân viên y tế đang hì hục ép tim. Mấy nhân viên đang giao ban đứng vụt dậy, đi mặc đồ bảo hộ để vào hỗ trợ.

Nguyễn Thông - Con số

 

Nói ngay rằng lâu nay tôi luôn hồ nghi, nói thẳng là không tin, những con số do nhà cai trị, nhất là nhà cai trị cộng sản, đưa ra. Nó luôn ẩn chứa trong đó những mưu mẹo, âm mưu, mẹo mực, ý đồ có lợi cho bên này, có hại cho bên kia. Xét theo kiểu các cụ xưa, tin thì chỉ có đổ thóc giống ra mà ăn.

Nhưng phải nói cứ mỗi chiều tối suốt ba tháng nay, rất choáng khi đọc những con số chính quyền thống kê, được công bố trên báo chí tivi. Chẳng hạn hôm qua 30.8: Cả nước 14.219 ca nhiễm mới, trong đó Sài Gòn 5.889 ca, Bình Dương 6.050 ca; số ca tử vong trong ngày là 315 (nguồn: Báo VnExpress).

Nếu đó là sự thực thì quả thật quá khủng khiếp, rã rời, u ám. Sự khủng khiếp này, người ở những tỉnh thành khác, như Cao Bằng chẳng hạn (tỉnh ni nghe nói tới giờ vẫn chưa có ca mắc nào) sẽ không hình dung ra. Nhưng nếu sống ở Sài Gòn hoặc Bình Dương thì chỉ thấy tương lai xám xịt như bầu trời mây đen vần vũ kia.

Lưu Trọng Văn - Trung Quốc công khai tuyên chiến Luật pháp Quốc tế

 

Dân tộc này không dễ bị bắt nạt.

Bà Kamala Harris, Phó tổng thống  Mỹ ngày 25.8.2021 không phải vô cớ mà tại Hà Nội quyết liệt tuyên bố: "Hải quân Hoa Kỳ sẽ duy trì sự hiện diện mạnh mẽ ở Biển Đông, và sẽ tiếp tục thách thức sự bắt nạt và yêu sách hàng hải quá đáng của Bắc Kinh."

Bởi vì Chính phủ và Hải quân Mỹ đã biết trước "Luật an toàn giao thông hàng hải" do Quốc vụ viện Trung Quốc thông qua sẽ thực thi từ ngày 1.9.2021, trong đó thể hiện rõ "sự bắt nạt và yêu sách hàng hải quá đáng của Bắc Kinh".

Đỗ Duy Ngọc - Sài Gòn ngày phong tỏa thứ 54


Nhà tôi nằm trên con đường nối Nguyễn Văn Trỗi qua Trần Huy Liệu. Cứ xem đầu đường là Nhà Văn hóa Phú Nhuận, và cuối đường là Phú Nhuận Plaza. Đường đã bị bịt kín hai đầu cả nửa tháng nay mà tôi chẳng biết. Chặn để giữ vùng xanh.

Tôi nằm nhà từ ngày bắt đầu bùng phát dịch ở Sài Gòn. Chỉ một lần vào ngày đầu giãn cách, làm gan cầm máy chạy ra trung tâm chụp mấy tấm ảnh ghi nhớ một thời điểm lịch sử của thành phố. Từ đó đến giờ, tuân thủ "Ai ở đâu, ở yên đó". Cho nên đường nhà mình phong tỏa, lập chốt chận hai đầu mà cũng chẳng hay.

Nằm yên mà khát khao ngày trời yên bể lặn để được rong chơi, để được ăn món mình thích, gặp được những người bạn thân yêu, để được phanh ngực rú ga chạy khắp Sài Gòn, qua những con đường quen thuộc. Thành phố giới nghiêm, ngày dài quá, rảnh rang muốn làm nhiều việc mà chẳng làm được gì ra hồn. Tâm bất tại, lòng dạ lung tung nên không thực hiện được những dự định.

Bắc Kinh đòi các tàu phải khai báo khi đi qua "lãnh hải" Trung Quốc


Đăng ngày:

Tiếp tục mưu đồ bành trướng trên biển, Trung Quốc đặt ra thêm các trở ngại hành chính. Cuối tuần rồi, Bắc Kinh tuyên bố kể từ ngày 01/09/2021, tức là chỉ vài ngày sau khi thông báo, các tàu nước ngoài đi qua vùng biển được coi là « lãnh hải » của Trung Quốc phải khai báo các thông tin chi tiết.

Theo Hoàn Cầu Thời Báo, quy định mới của Cơ quan An ninh Hàng hải Trung Quốc yêu cầu các tàu ngầm, tàu nguyên tử, tàu chở vật liệu phóng xạ, dầu lửa, hóa chất, khí hóa lỏng và các chất độc hại khác phải cung cấp các thông tin khi đi qua « vùng lãnh hải » Trung Quốc. Ngoài ra, « các tàu có thể gây nguy hiểm cho an toàn hàng hải Trung Quốc » cũng phải tuân thủ quy định này.

Những tàu này phải khai báo tên, số hiệu, vị trí, cảng sắp ghé và giờ dự định đến nơi. Tên các vật liệu nguy hiểm và trọng tải của tàu cũng phải được báo cáo.

Afghanistan : Hội đồng Bảo an ra nghị quyết về di tản, không đề cập "vùng an toàn"


Đăng ngày:

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki tường trình :

« Cuộc họp được cho là nhằm tìm ra giải pháp khẩn cấp để tiếp tục di tản, một khi người Mỹ đã ra đi. Nhưng rốt cuộc, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chỉ đưa ra một nghị quyết kêu gọi ‘‘phe Taliban tôn trọng các lời hứa, và để cho những người ngoại quốc cũng như người Afghanistan nào muốn di tản được ra khỏi nước’’.

Covid-19 : Các nhà khoa học Nam Phi theo dõi một biến thể lạ


Đăng ngày:

Biến thể này được biết dưới tên C.1.2., do Chương trình tìm kiếm, sáng tạo và giải mã của Kwazulu Natal (KRISP) cảnh báo vào tuần trước, trong một nghiên cứu chưa được công bố.

Trong khi đa số trường hợp lây nhiễm Covid-19 tại Nam Phi hiện do biến thể Delta gây ra, C.1.2. khiến các nhà khoa học chú ý vì virus này có tỉ lệ đột biến cao gần gấp đôi so với các biến thể khác.

Bão Ida gây thiệt hại nặng cho Louisiana, 16 năm sau Katrina


Đăng ngày:

Mười sáu năm sau trận bão Katrina, chính quyền đã chuẩn bị tốt hơn và dân chúng được sơ tán hàng loạt, tuy nhiên thiệt hại vẫn nặng nề. Từ Houston, thông tín viên RFI tại khu vực, Thomas Harms cho biết thêm chi tiết :

« Louisiana mất cả một ngày để thống kê những vết thương, trước khi băng bó lại. Hàng trăm gốc cây bị bật rễ, những mái nhà bị sụp đổ hoặc bị thổi bay đi, những chiếc xe hơi bị nước cuốn trôi…

Chương trình phát thanh RFI ngày 31.08.2021

lundi 30 août 2021

Nguyễn Tập - « Siết » từ thiện, một quy định thất nhân tâm !

 

Sau bốn, năm ngày sốt ruột tìm đủ mọi cách để có giấy phép đi đường trong hai tuần “ai ở đâu ở yên đó”. Tối ngày 26.8, các tổ chức thiện nguyện cung cấp suất ăn và bình oxy bị dội một gáo nước lạnh, khi thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM tuyên bố: “Không cấp giấy đi đường cho các tổ chức thiện nguyện tự phát”.

1️/ Theo ông Hà, “Các tổ chức này chỉ mang tính nhỏ lẻ...”

🛑Điều này liên quan đến sinh mạng con người, ông Phó trưởng phòng Tham mưu, Công An TP.HCM cần ghi nhận, nhận thức cho đúng thực tế trong tham mưu chính sách, để các quy định chống dịch của thành phố không trở nên thiển cận, máy móc và thất nhân tâm.

Biden, đại cường Mỹ và những kẻ khủng bố


Đăng ngày:

 

Cụ già lãnh đạo đại cường trước khủng bố quốc tế

Le Figaro số cuối tuần kịp cập nhật thời sự, trong bài « Ông già và bọn khủng bố », đã gay gắt chỉ trích, khi ra lệnh cuốn lá cờ sao trên căn cứ quan trọng Bagram, ra đi không kèn không trống vào đầu tháng Bảy mà chẳng buồn báo cho chỉ huy trưởng quân đội Afghanistan, Joe Biden đã khởi đầu một vòng xoáy bi thảm. Biden « nhận trách nhiệm những sự kiện vừa qua », vì cái chết của cả trăm người Afghanistan và 13 quân nhân Mỹ trong vụ khủng bố ở phi trường Kabul là do những sai lầm của ông.

GS Nguyễn Văn Tuấn - Sống chung với virus, không phải với dịch

 

Cuối cùng thì những gì tôi phát biểu trước đây (số ca dương tính là vô nghĩa và sống chung với virus) thì nay cũng đang dần dần thành sự thật. Hôm nay đọc tin thấy ông thủ tướng nói rằng 'Xác định sống chung lâu dài với dịch' [1]. Những người chỉ trích tôi giờ có dám chỉ trích ông thủ tướng?

1. Tại sao sống chung với con virus?

Con virus này là một trong những con thuộc 'gia đình' corona mà chúng ta đã sống chung rất lâu. Chúng ta cũng đã sống chung với HIV và hàng chục con khác trong thời gian gần đây. Chắc chắn chúng ta cũng sẽ sống chung với những con khác trong tương lai. Không có cách gì tiêu diệt chúng, vì sức mạnh của tiến hóa virus làm cho tất cả các can thiệp đều vô hiệu hóa trong việc tiêu diệt chúng. Do đó, chúng ta phải sống chung với con virus này.

Võ Xuân Sơn - Thành phố Hồ Chí Minh vẫn mang chất Sài Gòn

 

Thành phố Hồ Chí Minh, dù mang tên đó 46 năm rồi, nhưng nó vẫn mang đầy chất Sài Gòn.

Đâu có thể coi nó giống như những khu dân cư kiểu mẫu, như những khu phố văn hóa, thôn xóm đạt chuẩn nông thôn mới theo những tiêu chuẩn chung chung cho mọi vùng miền...

Người Sài Gòn có tính tương thân tương ái cao lắm. Họ không chịu ngồi im nhìn đồng bào mình thọ nạn mà không cứu giúp. Người được giúp lúc này lại trở thành nhà hảo tâm lúc khác.

Facebooker Bùi Văn Thuận bị bắt

 

Phương Trần : Facebooker Bùi Văn Thuận đã bị bắt sáng nay lúc 8 giờ sáng tại nhà riêng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo điều 117 bộ luật hình sự. Dưới đây là những  điều Thuận dặn dò tôi phải thông báo khi anh bị bắt :

1. Anh không thuộc bất kỳ hội nhóm, phe phái, tổ chức nào.

2. Anh không nhận tội, không xin ân xá để hưởng khoan hồng hay trao đổi với nhà cầm quyền.

Thái Hạo - Mấy bài học qua việc chống dịch

 

1. Không thể chống lại thực tiễn. Duy ý chí đồng nghĩa với thảm họa và tự diệt mình. Quân đội không thể “đi chợ hộ” thay cho shipper hay thay cho dân được – đây là một ví dụ điển hình.

Do vậy, dứt khoát phải căn cứ vào thực tiễn (tức quy luật khách quan), nương theo thực tiễn mà hành động; chống lại quy luật là việc làm rồ dại và chỉ tự chuốc lấy thất bại.

2. Nhà nước không bao giờ có thể làm hết được mọi thứ. Càng siết chặt, càng muốn “bao trọn gói” thì càng rối rắm, rã rời và bất lực.

Huy Đức - Sài Gòn cần tư lệnh

 

Chuyên môn và ý kiến của Bộ Y tế lẽ ra phải là căn cứ quan trọng nhất để đưa ra các biện pháp chống dịch. Nhưng, có vẻ như Sài Gòn đang thiếu một tư lệnh khi đưa ra quyết định, và sự lựa chọn đang nghiêng về "bộ sức mạnh" chứ không phải nghiêng về điều mà thực tế đang đòi hỏi.

Chúng ta có hai năm chống dịch và trong năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông là nơi lớn tiếng nhất để tụng ca 4.0. Nhưng, ngành công nghệ thông tin đã không đưa ra được một nền tảng công nghệ nào thực sự hỗ trợ cho người dân và Chính phủ trong chống dịch. Bộ Công an chiếm lợi thế trong cuộc đua "nền tảng công nghệ" này và việc Ngành sốt sắng áp dụng là điều dễ hiểu.

Nhưng, tiếng nói chuyên môn ở đâu khi Thành phố cho áp dụng trở lại việc khai báo "di chuyển nội địa" và "áp dụng giấy đi đường mẫu mới" theo cách rất tập trung quyền lực của Công an. Cách làm mà ai cũng biết là đang tạo ra những ổ lây lan dịch tại "tất cả các chốt nội thành" vì người dân không thể tuân thủ "5 K" ở đó.

Nguyễn Đắc Kiên - « Chú trả lời giùm tụi con, chứ tụi con cũng đói lắm rồi »


Đoạn hội thoại dưới đây tôi gỡ băng từ một video clip của một nhóm lao động (có tiếng của hai người phụ nữ) đến hỏi một ông tổ trưởng tổ dân phố về tiền hỗ trợ.

Sự việc được cho là xảy ra tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chú ghi đặng họ hỗ trợ thất nghiệp đó chú.

- Mấy cái đó qua trực tiếp phường đi.

Đặng Sơn Duân - Tàu Hải Dương Địa Chất 10, Hải Dương Địa Chất 8

 

Tàu Hải Dương Địa Chất 10 đang di chuyển trong vùng biển Việt Nam, trong khi tàu Hải Dương Địa Chất 8 nhiều khả năng đang tiến hành khảo sát trong vùng biển Philippines.

1. Tàu Hải Dương Địa Chất 10

Tín hiệu AIS trên trang Vessel Finder cho thấy tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 10 (Haiyang Dizhi 10) của Trung Quốc đi vào vùng biển Việt Nam từ sáng 29.8, sau khi rời Quảng Châu từ ngày 27.8.

Nguyễn Ngọc Chu - Phim ảnh là một phương thức « xâm lược » mềm

 

1. Có nhiều loại virus

Ngay trước giờ đến Hà Nội của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, đại sứ Trung Quốc Hùng Ba đã đề nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp, với lý do tặng Việt Nam 2 triệu liều vaccin Vero Cell của Trung Quốc để chống lại virus corona đến từ Vũ Hán.

Sự kiện này làm nẩy sinh nhiều vấn đề, trong đó có sự nhắc nhở, rằng cùng lúc Việt Nam bị xâm hại từ nhiều loại virus, chứ không chỉ riêng từ virus corona.

Đỗ Duy Ngọc - Sài Gòn ngày phong tỏa thứ 53

 

Trưa nằm nghe bài hát từ cuộn băng đã nhão, bài hát có những câu như đang viết cho thời bây giờ, thời nhìn ngày trôi qua và tất cả trôi mất chẳng còn chi.

Ngày ngày nghe tin bạn bè, người quen lần lượt mất hút, biến mất trên đời. Cố nạp năng lượng tích cực để lạc quan, nhưng nhiều khi vẫn quẩn quanh với những ý nghĩ tiêu cực vì hiện thực chẳng thấy chi vui.

Đọc bài của một Bác sĩ- Tiến sĩ Y học Quan Thế Dân, người đã và đang điều trị cho rất nhiều người nhiễm dịch, ông viết: "Trong đời hành nghề gần 40 năm của mình, tôi chưa bao giờ thấy căn bệnh phổi nguy hiểm đến thế. Mới mắc, chỉ ho khan vài tiếng, vẫn khỏe mạnh. Nhưng chỉ một vài ngày sau là khó thở, phải nhập viện.

Chương trình phát thanh RFI ngày 30.08.2021

dimanche 29 août 2021

Khủng bố Kabul : Kịch bản tệ hại nhất cho Biden, đòn nặng cho Taliban


Đăng ngày:

 

Chỉ có Les Echos ra trễ nhất vào tối qua là kịp đưa lên trang nhất vụ khủng bố ở phi trường Kabul, chạy tựa « Việc phương Tây rút đi trở thành thảm kịch ». Các báo Le Figaro, Le Monde, Libération tường thuật chi tiết trên trang web, còn La Croix nói về « Kabul-Paris, bi kịch Afghanistan ».

Đánh bom tự sát ở sân bay : Kịch bản xấu nhất đã diễn ra

Lê Học Lãnh Vân - Liều chết và liều sống


Cảm Nhận Khi Đọc Bài Thơ THỜI MẮC DỊCH của Nguyễn Duy

Nguyễn Duy thích bạn và thích uống rượu với bạn. Đi gặp bạn bè anh lận theo một chai rượu nhỏ rất đẹp cùng sáu cái chén be bé. Con người ấy giờ đang :

“Thu bóng ngồi uống trà với gió

Chén rượu suông cụng với hồn mình”

Trần Quang Vũ - Thủ tướng phải trả giá


Ông trả giá cho ai? Trả cho chính hệ thống mà ta gọi là quản lý hành chính nhà nước.

Đã nói thì phải có chứng. Dẫn ra vài trong vô cùng nhiều chứng.

1. Tròn 4 tháng dịch bùng phát, các bộ, ngành thuộc chính phủ, các địa phương cấp dưới của chính phủ không kìm chế được dịch. Ông phải trực tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia. Ông phải trực tiếp đến từng điểm trong trung tâm dịch Sài Gòn. Ông chứng kiến đường dây nóng gọi cấp cứu mà nó nguội.

Trần Thu Hà - Sài Gòn chóng bình an nha !

 

Mình quê Ninh Bình, ba mẹ đều là người Ninh Bình cả. Mình lớn lên ở Thanh Hóa. Rồi đi học đại học ở Hà Nội, đi làm ở Hà Nội ba năm. Rồi bị thất vọng dập mặt, ôm nỗi đau bỏ vào vali đi vào Nam.

Ở lại Nha Trang đi dạy gia sư và tìm việc làm gần một năm. Nha Trang thì đẹp nhưng khó tìm việc quá, nên mình quyết định vào Sài Gòn.

Năm 2000 vào Sài Gòn, tài sản chỉ có một chiếc xe đạp, mình thuê phòng trọ ở ghép cùng với mấy bạn sinh viên.

Dương Phong - Thận trọng với truyền thông bất lương


Kiểu truyền thông cố ý hoặc vô tình làm lợi cho phía này, gây hại cho phía khác, nếu đặt trong chiêu thức cạnh tranh, nó bị xem là truyền thông bất lương.

Nó triệt để khai thác “Kỹ thuật thổi phồng nỗi ám ảnh sợ hãi” (Narrative techniques of fear mongering) đã được Barry Glassner, nhà báo kỳ cựu trình bày chi tiết từ năm 2004 trong Tạp chí khoa học của Đại học John Hopkin (Hoa Kỳ).

Trong thực tế, EO là chất hóa học có mặt trong nhiều sản phẩm tiêu dùng: nước rửa chén, chất khử trùng bệnh viện, nước rửa sàn nhà. Khi bạn hút một điếu thuốc, khói sinh ra cũng chứa EO.

Võ Xuân Sơn - Rơi rụng


Một tổ chức “nhỏ lẻ”, từng cung cấp bao nhiêu thiết bị bảo hộ, bao nhiêu phần ăn cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch, đã quyết định rút quân sau khi cố gắng làm hết các công việc đã nhận lãnh sự ủy thác từ bà con.

Hôm nay, một trong số hiếm hoi những người của chúng tôi được công an cấp giấy đi đường, để vận chuyển oxy đến cho người bệnh, đã chính thức phải cất tờ giấy vì kết quả thử test nhanh định kỳ cho ra 2 vạch.

Mấy ngày tới, đội ngũ vận chuyển oxy tới nhà người bệnh của chúng tôi có thể sẽ rơi rụng dần. Tất cả chúng tôi đều ý thức được khá rõ ràng, đây là công việc phơi nhiễm nặng.

Trần Đình Thu - F0 phải tự đi mua thuốc : Thêm một con đường lây nhiễm

 

Không có người hỗ trợ mua thuốc men, nhu yếu phẩm, F0 ở Gò Vấp phải tự đi ra tiệm thuốc tây để mua thuốc. Thực trạng quá kinh khủng !

Một bạn tình nguyện viên trong nhóm hỗ trợ cho các sơ của tôi trước đây ở tổ 78 khu phố 1 phường 16 Gò Vấp gọi Zalo cho tôi kể về hiện tượng đáng lo lắng, khi F0 ở khu vực anh sống không có người hỗ trợ nên phải tự ra tiệm thuốc tây mua thuốc uống.

Gia đình có hai vợ chồng thì người chồng đã nhập viện, người vợ được cho về nhà tự cách ly. Không có ai hỗ trợ đầy đủ nên phải tự xoay sở, trong đó có việc tự đi mua thuốc tây.

Tuấn Khanh - Hóa ra, chỉ có dân là khốn nạn?


Câu chuyện trên báo điện tử Zing về cái gọi là phường An Phú, thành phố Thủ Đức có hơn 100 đơn hàng bị “bom”, tức tiếng lóng của dân chuyển hàng về việc đặt hàng rồi không nhận, gây xôn xao không ít. Và cũng tạo cớ luồng dư luận được định hướng chửi bới dân Hồ Chí Minh là sống vô ý thức, sống khốn nạn.

Câu chuyện này được ông Nguyễn Văn Hải, Phó chủ tịch phường An Phú, Thủ Đức mô tả diễn ra ở phường của ông, nhưng không nêu rõ là ai, đã nhanh chóng trở thành câu chuyện để đào bới từ xu hướng ghét bỏ các khác biệt trên mạng xã hội.

Trên truyền hình tối 27-8, trong phần livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời", ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông nói rằng nhiều phường ở HCM xác nhận đã gặp tình trạng này, và ông giải thích đơn giản "Khi cán bộ giao hàng đến thì người dân không nhận và nói 'chỉ đặt thử xem có đi mua thật không'. Họ nói đặt cho biết vậy thôi”.

Đỗ Duy Ngọc - Sài Gòn ngày phong tỏa thứ 52


Nửa đêm hôm qua trằn trọc không ngủ được, lại thấy đói bụng liền xuống bếp nấu gói mì ăn. Dù hôm qua đọc tin thấy Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) cho rằng trong mì gói của hãng Acecook Việt Nam có chứa chất Ethylene Oxide có hại cho sức khỏe.

Ối dào! Dân Việt ta một ngày ăn biết bao nhiêu gói mì, ăn năm này qua năm khác lâu rồi, thời giãn cách lại càng ăn bạo. Chẳng sao cả dù biết mì gói chả bổ béo gì, toàn bột, ít đạm, lại có chất béo không tốt cho sức khỏe nếu sử dụng lâu dài. Dân mình nghèo, mì gói giá rẻ nên nó là cứu tinh cho những người ít tiền, thiếu ăn. Chỉ vì nghèo nên chỉ cần lấp đầy bao tử đã, chẳng cần chất bổ gì ráo.

Tây nó giàu nên rất nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, hàng ngày danh mục hàng thực phẩm bị thu hồi, bị lưu ý đều đều xuất hiện với hàng trăm hạng mục thực phẩm. Ngay chuyện dán nhãn hay chi tiết về sản phẩm cũng bị bắt bẻ từng chữ một.

Chương trình phát thanh RFI ngày 29.08.2021

samedi 28 août 2021

Cù Mai Công - « Đi chợ giùm » thực tế khó ổn

 

Nên chuyển từ chiến lược kiểm soát đi lại sang kiểm soát độ giãn cách ?

Sáng 27-8-2021, vài bà cô, bà chị đã chui qua lớp dây giăng đầu một con hẻm trên đường Nguyễn Trãi (quận 5, TP.HCM). Có lẽ nhà họ hết “hàng hóa thiết yếu”, món ăn thức uống gì đó. Bên kia đường có một siêu thị Vissan. Ngay lập tức, một nhóm Công an, dân phòng phường 8 quận 5 ập tới, dù “thanh minh thanh nga” gì thì các bà, các cô này cũng bị lập biên bản, phạt hay không chưa rõ…

Anh em Công an, dân phòng phường hành xử không sai quy định TP.HCM “ai ở đâu thì yên ở đó” áp dụng từ 23-8 vẫn còn hiệu lực - luật thì ai ai cũng phải chấp hành.

Chắc chắc đây chỉ là một trong hàng triệu thực tế năm ngày qua ở TP.HCM “thiết quân luật”: nhà nhà tìm cách xoay sở để giải quyết “nhu cầu thiết yếu” mỗi ngày mỗi bữa: bữa cơm. Không nói thì dân Sài Gòn cũng biết, cũng đang phải “trải nghiệm”.

Võ Xuân Sơn - Tỉ lệ tử vong

Bình luận của GS Nguyễn Văn Tuấn: Điều làm tôi sốc trong trận dịch này là tỉ lệ tử vong ở Việt Nam cao hơn các nước trong vùng. Cao hơn cả Campuchia!

Tính đến nay, con số tử vong liên quan đến Covid ở Việt Nam đã vượt con số 10.000. Dĩ nhiên con số đó chưa đủ và sẽ còn tăng. Tính đơn giản trên số ca nhiễm, thì tỉ lệ tử vong là 2,45%. Con số này cao hơn Thái Lan (0,94%), Mã Lai (0,93%), Phi Luật Tân (1,71%), Campuchea (2,03%), và cả Ấn Độ (1,34%). 

Một bạn đưa lên thống kê:

- Iran 36.279 nhiễm, tử vong 571.

- Japan 24.976 nhiễm, tử vong 60.

Bông Lau - Cuộc chiến mới đang bắt đầu

 

Ngũ Giác Đài vừa thông báo một phi vụ máy bay không người lái cất cánh từ khu vực Vịnh Ba Tư, Trung Đông, bay vòng 8 tiếng đồng hồ dọc theo Pakistan oanh kích tiêu diệt “người lập kế hoạch” (planner) đánh bom ở phi trường Kabul trước đó một ngày làm thiệt mạng khoảng 170 thường dân Afghan và 13 binh sĩ Hoa Kỳ.

Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho biết “người lập kế hoạch” là khủng bố ISIS-K (The Islamic State Khorasan Province hay ISIS của tỉnh Khorasan) hiện diện ở tỉnh Nangarhar, phía đông A Phú Hãn và giáp ranh với biên giới Pakistan. Tỉnh Khorasan là cái ổ khủng bố mà các đời tổng thống Hoa Kỳ trước đây đã cho oanh kích tơi bời hoa lá mà vẫn hổng dứt nọc được, nó giống như Địa Đạo Củ Chi của Vi Xi zậy.

Đại Úy Bill Urban của Trung Tâm Chỉ Huy Hoa Kỳ (The US Central Command) cho biết theo tin tức đầu tiên ghi nhận được thì có dấu hiệu tên khủng bố ISIS-K, tác giả của cuộc đánh bom ở phi trường Kabul đã về miền cực lạc.

Tạ Duy Anh - Gần ở mức tuyệt chủng

 

Hình ảnh thủ tướng Phạm Minh Chính, áo đẫm mồ hôi đi kiểm tra, chỉ đạo việc chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều người xúc động, hết lời khen ngợi. Đã là tình cảm cá nhân thì không nên phán xét đúng sai, bởi nó là quyền thiêng liêng của mỗi người.

Cá nhân tôi, qua quan sát thấy rằng, thủ tướng là người muốn tạo thay đổi. Còn mức độ khao khát thay đổi của ông đến đâu, thay đổi thế nào, liệu ông có thực hiện được hay không, thì còn phải chờ. Trước mắt ông luôn vô vàn vật cản vô tình và cố ý.

Tôi muốn bàn sang chuyện khác.

GS Nguyễn Văn Tuấn - Cố vấn y tế trong đại dịch

 

"Mặc dù bản chất của con người là đối thoại và tương tác với nhau, thân thiện với nhau, nhưng lúc này không phải là lúc thể hiện những hành vi đó ... Đừng nói chuyện với ai ... "

"Có lẽ sẽ đến lúc ở một số địa điểm chúng ta phải đeo khẩu trang nhiều năm ... Ở một số nơi có nguy cơ cao, có thể bạn sẽ phải xuất trình chứng chỉ vaccine để được vào".

Thế nhưng trước đó cũng chính người này nói rằng khẩu trang không phải là thứ bảo vệ chúng ta khỏi lây nhiễm.

Nguyễn Hồng Vũ - Nanocovax, ứng cử viên cho vaccin Covid thứ 7 của Việt Nam

 

Hôm nay, nhiều báo đưa tin cho hay rằng “Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia vừa chấp thuận kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3a đối với vaccin phòng Covid-19 Nanocovax”.

Do vậy, “hồ sơ và dữ liệu nghiên cứu của vaccin Nanocovax sẽ được chuyển sang hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Bộ Y tế) để xem xét trước khi Bộ Y tế có quyết định cấp phép khẩn cấp có điều kiện với vaccin Nanocovax. Thời gian tối đa là 20 ngày, tuy nhiên, nếu vaccin Nanocovax đảm bảo mọi yêu cầu đặt ra, thời gian cấp phép có thể ngắn hơn, thậm chí chỉ trong vòng dưới 1 tuần.”

Vậy thì có nhiều khả năng chúng ta sẽ sớm có vaccin Covid thứ 7 được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Việt Nam. Trong thời gian này tôi nhận được nhiều lời đề nghị từ các bạn về việc “đánh giá” vaccin Nanocovax và các câu hỏi đại loại như: Có nên chích vaccin này không? Có an toàn không? Có hiệu quả không? So với các vaccin khác thì thế nào?

Đỗ Duy Ngọc - Sài Gòn ngày phong tỏa thứ 51

 

Lại thêm một ngày nữa, thêm một ngày chịu đựng, thêm một ngày chứng kiến cơn đại dịch bùng phát, thêm một ngày nơm nớp lo âu. Những con số không chịu ngừng lại, những khoanh tròn đen trên Facebook vẫn lần lượt xuất hiện báo hiệu những mất mát và tang thương. Cơn bệnh nặng của Sài Gòn vẫn chưa chịu thuyên giảm.

Tự nhủ cố gắng, cố gắng lạc quan, cố gắng lòng tin. Tự nhủ mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người khi còn được ở yên trong căn nhà của mình, còn được ngày hai bữa cơm dù có thể không ngon, không lắm món như thường ngày. Vẫn còn được thở bằng chính hơi thở của chính mình, được gần gũi với những người thân thuộc.

Trong khi ngoài kia, biết bao người phải xa nhà, lìa xa con cái, cách xa cha mẹ, ông bà để đứng trên tuyến đầu chống dịch đến kiệt sức. Trong khi trong nhiều xóm nhỏ, biết bao người, biết bao cảnh ngộ đang thiếu ăn, đang bế tắc trong cuộc sống không lối ra. Trong khi ngoài kia, biết bao người bệnh đang cần một chỗ nằm, đang cần một hơi thở để được sống. Trong khi ngoài kia, biết bao gia đình đã tan tác, cha lìa, người thân rời nhà và trở về trong hũ cốt.

Chương trình phát thanh RFI ngày 28.08.2021

vendredi 27 août 2021

Trần Đình Thu - Ai đã có công đưa Việt Nam gần lại với Mỹ ?

 

Việc Phó tổng thống Mỹ thăm Việt Nam, ký kết một loạt các vấn đề quan trọng nhằm thúc đẩy hơn nữa bang giao của hai nước trong đó có công trình Tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội trị giá 1,2 tỉ USD đã khiến nhiều người Việt Nam vừa ngỡ ngàng vừa phấn khởi.

Đồng thời nhiều người cũng thắc mắc, do đâu mà mối quan hệ bang giao Việt Mỹ phát triển mạnh như hiện nay? Vấn đề này tôi đã có nói nhiều lần nhưng vẫn thấy có một số người chưa rõ, nay tôi xin nói lại.

Tôi vừa xem lại những bài viết cũ của tôi trên trang Facebook thì thấy bài đầu tiên tôi viết về vấn đề Việt Nam đang trên lộ trình xa Trung gần Mỹ là vào tháng 11 năm 2018. Khi đó khoảng 90% số bạn đọc không tin những thông tin tôi đưa ra. Nhiều người nói chắc rằng Việt Nam chỉ có thể thân Trung Quốc mà thôi.

Kim Van Chinh - Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam


Nhà nước Việt Nam đã chính thức ký hợp đồng cho thuê mảnh đất hơn 3 hecta trong 99 năm tại Lô E30, Khu đô thị Dịch Vọng, cạnh công viên Cầu Giấy, để Mỹ xây Đại sứ quán trị giá 1,2 tỉ đô. Xung quanh chuyện này cần nói thêm một số thông tin sau:

1.Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam từ 1995, nhưng đến nay sau 26 năm mới chính thức xây đại sứ quán. Điều đó nói lên thăng trầm và gian nan trong quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ. Việc xây đại sứ quán 1,2 tỉ (vào loại đắt nhất thế giới), nói lên tầm quan trọng của quan hệ Việt – Mỹ.

2. Mỹ là nước lớn và vẫn là nước có vai trò quyết định nhiều quan hệ quốc tế. Do vậy, đại sứ quán của Mỹ ở đâu trên thế giới cũng phải xây rất to, vị trí đắc địa… Việt Nam mất rất nhiều công trong thảo luận để đi đến đồng thuận để Mỹ xây sứ quán ở cầu Giấy. Địa điểm và quy mô này vừa lóng cả hai phía.

Lưu Nhi Dũ - Có gì mà phải la lên dzậy, thưa đồng chí Trung Quốc!

 

Trong chuyến thăm Việt Nam vừa rồi, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, bắt đầu lúc 10 giờ 56, ngày 26-8 tại Phủ Chủ tịch.

Xin trích phần nói chuyện của bà Harris:

"Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để duy trì quyền tự do hàng hải quốc tế dựa trên luật pháp, một vấn đề mà chúng tôi coi trọng, vì nó liên quan đến Biển Đông."

Đặng Sơn Duân - Vài thắc mắc dành cho sứ quán Trung Quốc


Sau khi Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris kết thúc chuyến thăm Việt Nam, Đại sứ quán quý quốc nhanh chóng ra tuyên bố bày tỏ lập trường đối với các phát biểu được cho là công kích Trung Quốc.

Đầu tiên, không rõ tuyên bố bày tỏ lập trường này hướng đến đối tượng độc giả nào. Nếu là lời đáp trả Phó tổng thống Harris, lẽ ra quý quốc nên viết bằng tiếng Anh.  Tuy nhiên, vì tuyên bố chỉ viết bằng tiếng Việt và tiếng Trung, nên có lẽ chủ ý của sứ quán là hướng đến nhân dân Việt Nam hơn là vị khách đến từ nước Mỹ.

Điều này càng thể hiện rõ hơn qua các luận điệu ly gián quan hệ Việt - Mỹ. Nó cho thấy ý đồ khích bác, chia rẽ tình cảm của người dân Việt Nam dành cho nước Mỹ, hơn là nỗi phẫn uất vì bị công kích. Cũng vì thông điệp này hướng đến người dân Việt Nam nên là một người dân bình thường, tôi cũng cảm thấy muốn có đôi lời với quý quốc.

Lưu Trọng Văn - Tập Cận Bình ngài có muốn hàng triệu Dân Việt Nam đổ ra đường chào đón ngài không?

 

Giản đơn lắm, thưa ngài!

Những tuyên bố của phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tại Hà Nội, cùng tình cảm của Dân Việt Nam dành cho nhà lãnh đạo Mỹ, đã làm cho lãnh đạo cộng sản Trung Quốc khó chịu và nổi nóng.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam không giấu được sự cay cú, tức giận ra thông báo khẩn:

Gió Bấc - Thư ngỏ thứ hai gởi ông Vũ Thành Tự Anh: Cá nhân ông và Fulbright, bên nào nặng hơn?

 

Hồi đầu tháng này tôi đã có một Thư ngỏ gửi ông nhân sự kiện ông được mời làm Tổ trưởng Tổ Tư vấn cho UBND TP.HCM về phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế (1).

Giống như nhiều người, trong Thư ngỏ ấy tôi cũng đã bày tỏ băn khoăn về dự báo mà theo đó, ông và “Nhóm Fulbright” dự báo đợt dịch sẽ kết thúc vào tháng 8 (2). Song khác với nhiều người, tôi không trách mà chỉ lấy làm tiếc vì nghiên cứu - dự báo mà ông lại dựa vào số liệu do Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM cung cấp.

Tôi cũng cho rằng không thể xem dự báo sai là nguyên nhân của thảm trạng hiện nay ở TP.HCM. Bởi có thiện cảm đặc biệt với Fulbright, tôi chỉ hy vọng ông và “Nhóm Fulbright” rút kinh nghiệm khi lựa chọn dữ liệu để nghiên cứu và dự báo...

Nguyễn Ngọc Chu - Một số điều cần khắc phục sau 3 ngày cách ly tuyệt đối

 

Rất nhiều điều phải nghĩ sau ba ngày cách ly. Sau đây là một số điểm cần khắc phục trong giãn cách.

1. Sử dụng lại lực lượng shipper. Họ là những đội ngũ chuyên nghiệp, có công nghệ, biết công nghệ, biết công việc, biết đường sá, làm việc hiệu quả hơn bộ đội.

Không ai bỏ quân thiện chiến để sử dụng tân binh. Bắt hàng chục ngàn shipper (62.000) ngồi nhà, đã không sử dụng được đội quân vạn người giao hàng chuyên nghiệp, lại biến họ thành lực lượng phải cứu trợ. Cần tiêm vaccin cho shipper và đưa họ hoạt động trở lại, với sự quản lý cần thiết.

Đỗ Duy Ngọc - Sài Gòn ngày phong tỏa thứ 50

 

Thế là đã qua đến ngày thứ năm mươi Sài Gòn bị phong tỏa. Giờ là giới nghiêm. Gần hai tháng nằm yên một chỗ, thèm được ngắm phố phường mà không dám đi mà cũng chẳng ai cho phép đi.

Nhiều anh em cầm máy ảnh cũng giống tôi, muốn ghi lại hình ảnh của một Sài Gòn vắng lặng với nhiều cảnh đau thương. Những hình ảnh hiếm có của cơn đại dịch đi qua thành phố này. Nó sẽ là những tư liệu rất quý giá sau này. Nhưng tiếc là không làm được.

Kiếm cái giấy để đi đường cũng không khó, nhưng tuổi đã lớn nên xông pha ra ngoài cũng ngại, đành ôm cục tiếc suốt ngày xem hình của nhiều bạn nhà báo trẻ. Chỉ riêng chụp tất cả những chỗ giăng dây, kẽm gai, chốt chặn cũng đã có trong tay một kho tư liệu quý. Hay chỉ cần chụp những con phố Sài Gòn ban ngày và ban đêm, những cảnh một Sài Gòn đìu hiu, vắng lặng chưa từng có trong lịch sử của thành phố này, kể cả thời chiến tranh căng thẳng nhất.

Chương trình phát thanh RFI ngày 27.08.2021

jeudi 26 août 2021

Tin nhanh: Khủng bố ở Kabul, 12 lính Mỹ chết, IS nhận trách nhiệm

Cập nhật : Theo hãng tin AP, trên 100 người thiệt mạng trong đó có 13 quân nhân Mỹ.

(Reuters 26/08/2021)Hai vụ khủng bố tự sát do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS, Daech) nhận trách nhiệm hôm nay 26/08/2021 đã làm khoảng vài chục người thiệt mạng, trong đó có 12 thủy quân lục chiến Mỹ, tại một cổng vào phi trường quốc tế ở Kabul trong lúc chiến dịch di tản đang vào cao điểm.

Những kẻ đánh bom tự sát đã cho nổ bom ngay giữa đám đông chen chúc trước Abbey Gate, một trong các cổng vào sân bay, theo tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ. Tướng Kenneth McKenzie trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc cho biết thêm, sau đó đã nổ ra một vụ đấu súng.

Ông nói rằng bất chấp những thiệt hại này – lần đầu tiên đối với quân đội Mỹ tại Afghanistan kể từ tháng Hai – hoạt động di tản vẫn tiếp tục trong những ngày tới tại Kabul, với khoảng 1.000 người Mỹ sẽ được đưa về nước.

GS Nguyễn Văn Tuấn - Hiểu con số 6.000 ca dương tính trên 170.000 xét nghiệm như thế nào?

 

Một bản tin nhỏ nhưng quan trọng trên báo Tuổi Trẻ: TPHCM làm 170.000 xét nghiệm nhanh và phát hiện 6.000 mẫu dương tính. Anh Phó giám đốc Sở Y tế nói rằng tỉ lệ này (3.5%) là ok vì 'vẫn thấp hơn tỉ lệ 5% của Tổ chức Y tế thế giới.' 

Không phải đâu. Thấy vậy mà không phải vậy. Tôi nghĩ tỉ lệ đó đáng báo động.

Vấn đề là tỉ lệ nhiễm thật là bao nhiêu? Nhấn mạnh là 'thật', hay nói theo ngôn ngữ dịch tễ học là 'true prevalence'.

Nguyễn Công Khế - Tôi tin rằng anh nói thật

 

Tôi định chưa viết gì về anh Phan Văn Mãi. Thực ra viết về một con người mới bắt đầu nhận nhiệm vụ rất khó, vì ngày mai là ở phía trước, chứ không phải là thì quá khứ.

Các bạn trên mạng xã hội hay nói về cán bộ Đoàn lên làm quan chức cấp cao. Đánh giá thường là không tin tưởng, cho rằng không phải là những nhà kỹ trị, không phải là những người có khả năng chèo lái con thuyền khi ra biển khơi. Chẳng qua là do môi trường và định chế chính trị này mà đi lên thôi.

Nói vậy thì cũng không hoàn toàn công bằng.

Mai Bá Kiếm - Lỡ bắt cọp rồi, làm sao nuôi được anh ơi ?

 

Ngày 4/8/2021, Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang hai cơ sở nuôi nhốt trái phép 17 con cọp Đông Dương, tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành.

Hai ngày sau, Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (SVW) đã thưởng nóng 150 triệu đồng, gồm: 50 triệu cho tập thể Phòng Cảnh sát Môi trường – Công an tỉnh Nghệ An; 30 triệu cho tập thể đội 2 - Phòng Cảnh sát Môi trường; và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc (10 triệu đồng/cá nhân)

Tuy nhiên, để "giải cứu 17 con tin" nguyên là chúa tể rừng xanh, bác sĩ thú y phải gây mê, nhưng có 8 "con tin" đã không hồi sức và về nơi chín suối!

Chương trình phát thanh RFI ngày 26.08.2021

Đỗ Duy Ngọc - Sài Gòn ngày phong tỏa thứ 49

 

Tôi là người lạc quan, ngay trong những thời kỳ đen tối, bế tắc nhất của cuộc đời, tôi vẫn vững lòng tin. Ngay từ khi dịch bùng phát mạnh ở Sài Gòn, trong bài viết đầu tiên trong Nhật ký Sài Gòn lockdown, tôi vẫn tin là Sài Gòn rồi sẽ sớm qua cơn bệnh nặng.

Thế nhưng nhật ký đến hôm nay đã đến con số bốn chín, vẫn chưa thấy lối thoát nào, vẫn con số người nhiễm và tử vong càng lúc càng nhiều. Bạn bè, người thân, người quen biết nhiều người đã ra đi. Trong giới nghệ sĩ, anh em chơi nhạc và nhiều giới khác đã chết vì virus Vũ Hán. Toàn là những người tài hoa, là những người cống hiến nhiều cho xã hội. Tiếc nuối, buồn đau và giận dữ nhưng đành bất lực, chẳng còn biết trách ai.

Con số tử vong ở thành phố lên đến 7.568 ca trên 190.166 người nhiễm bệnh, chiếm tỉ lệ 3,98%, có lẽ là cao nhất thế giới tính đến hôm nay. Tin trên báo hôm qua chạy tít "Thêm 335 bệnh nhân tử vong, tỉ lệ ca chết do Covid-19 tại Việt Nam cao hơn thế giới". Một con số lạnh lùng mang nhiều bi thương. Và chắc chắn con số ấy sẽ không dừng lại đấy.

Bùi Chí Vinh - Chết đủ kiểu trong thời phong tỏa

 

Chết không ch vì cúm Tàu

Chết vì không th rút tin ngân hàng được

Không có tin thì làm sao mua thuc

Làm sao mua go ăn, mua rau cháo qua ngày

Cù Mai Công - Lúng túng và lung tung


Hàng loạt cách làm không giãn cách, Covid « thừa thắng xông lên »

Mục tiêu cơ bản và tối thượng trong phòng chống Covid-19 từ đầu đến nay ở thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) là dần tăng giãn cách tối đa, từ Chỉ thị 10, 12, đến 15, 16, 16+.

Dân giờ ai cũng sợ và rành Covid như “chuyên gia”. Hậu quả sờ sờ ra đó, ai cũng thấy quanh mình, có khi chính là mình, gia đình mình cũng nhiễm. Con số chính thức tới tối 25-8-2021, TP.HCM hơn 190.000 ca rồi. Con số thật chắc chắn cao hơn vì ngành y đang căng thẳng truy lùng, mỗi ngày mấy ngàn ca.

Cụ thể, trong ngày thứ hai TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội và xét nghiệm 24-8, tỉ lệ F0 trong cộng đồng chiếm đến 84% tổng số F0 mới. Đáng chú ý, có rất nhiều quận, huyện, tỉ lệ này lên đến 100% hay gần 100%.