jeudi 29 juillet 2021

Hoàng Linh - "Chín tầng gươm báu trao tay"


Quốc hội đã thông qua nghị quyết trong tình thế đặc biệt, giao quyền cho chính phủ, Thủ tướng...kể cả ban hành tình trạng khẩn cấp.

Tôi ủng hộ viêc tập quyền về Thủ tướng, và đề nghị ông sử dụng quyền chính phủ để ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm thống nhất việc chống dịch.

Phải thấy ánh sáng cuối đường hầm, phải có thời điểm thời đoạn, không thể nay khác mai khác.

Bởi lẽ không thể hiểu được, một nhà nước pháp quyền có lịch sử kiến quốc văn minh như Việt Nam, lại có lúc ban hành văn bản pháp quy giải thích ý nghĩa sử dụng của băng vệ sinh phụ nữ.

Chỉ thị 16 có mục đích giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh, nhưng lại trở thành một màn trình diễn sự thiếu hiểu biết và lạm quyền của nhân viên công lực.


Khi mà sữa cho trẻ em và người già bị đổ đi và trôi theo dòng nước mắt, khi mà xe chở tiền công vụ suýt phải quay đầu. Và một phó chủ tịch như ông Thọ lại dẫn đoàn quân của mình thất lễ với người dân cuối cùng phải xin lỗi vì...một ổ bánh mì.

Rồi cả một hệ thống phải liên tục hỏa tốc giải thích như thế nào là hàng hóa thiết yếu.

Một công chức hải quan có thể nhớ hàng ngàn mặt hàng, mã số, điều kiện xuất nhập khẩu, lưu hành nội địa.

Mấy bà bán tạp hóa chỉ biết đọc biết viết và chơi Zalo cũng không thể nhầm lẫn về vấn đề này.

Cái cốt yếu ở đây là tình trạng cát cứ và nhân viên công lực cố tình hiểu sai vấn đề.

Nguồn lực bị phân tán như vậy thì làm sao chống dịch có hiệu quả.

HOÀNGLINH 28.07.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.