jeudi 13 mai 2021

Nguyễn Đình Bổn - Tiền vs chính trị !


Vụ vợ chồng ông Dũng lò vôi, cụ thể là bà Hằng, đã lan từ lật mặt ông "thần y" sang các "nghệ sĩ" của chế độ.

Bà Hằng chỉ đích danh từng người dám chỉ trích hoặc bóng gió về bà. Đỉnh điểm là bà Hồng Vân, bị lôi ra chửi té tát theo kiểu bình dân, và còn nhấn mạnh "mày là nghệ sĩ nhân dân ha?"

Đụng đến danh hiệu do nhà nước phong là đụng đến chính trị rồi. Nếu không phải bà Hằng, mà là một người nào đó thì họ đã bị cả đám "làm cỏ" và tất nhiên công an sẽ "mời" ngay. Có khi bị bắt giam!

Nhưng bà Hằng thì chưa bị gì ngoài vụ phạt tiền vì "vu cáo" tỉnh Bình Thuận vụ ông Yên.

Chưa nhưng có vẻ như "đang", bởi như dự đoán nếu không dám "chơi tay đôi" với bà Hằng các "nghệ sĩ" sẽ méc chính quyền.

Và có thông tin TP.HCM đã ra văn vản yêu cầu xử lý bà Nguyễn Phương Hằng !

Cũng trong thời gian này, vợ chồng Dũng Hằng tuyên bố hiến 2 héc ta đất trị giá 500 tỉ (dự kiến bán đấu giá) để quyên góp cho nhà nước trong việc chống lại đại dịch cúm tàu. Và một ngày sau, ông Dũng tuyên bố tăng gấp đôi số trợ giúp, nghĩa là 4 ha đất tương đương 1.000 tỉ.

Bất kể nguồn gốc tài sản của họ ra sao, việc hiến tặng này rất ấn tượng, chưa từng có trong giới siêu giàu tại Việt Nam.

Chính vì vậy, đây là cuộc đối đầu giữa tiền và chính trị rất đáng ... ngồi coi, hơn cả vụ Võ Hoàng Yên.

Thường thì chế độ này sẽ chọn chính trị, còn lần này?

NGUYỄNĐÌNH BỔN 13.05.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.