vendredi 1 janvier 2021

Nguyễn Đình Bổn - Xả năng lượng !


Nhiều du khách ngoại quốc khi đến các thành phố lớn Việt Nam, họ cực kỳ kinh ngạc với cảnh giới trẻ chen nhau dập mật đón coi pháo bông, hay hùng hổ lao ra đường sau một vài chiến thắng nhỏ của bóng đá ở cấp châu lục hoặc chỉ ở "ao làng" Đông Nam Á.

Họ kinh ngạc và "thán phục" các dạng thái mang tên "tình yêu cuồng nhiệt" này.

Thực ra là người trong nước, luôn quan sát xã hội tôi cho rằng đó là một dạng xả năng lượng. Nghĩa là xả những tù túng, bức bối ở cả tinh thần và thể xác mỗi khi có dịp bởi nó đã quá đầy.

Nhìn ở mặt tích cực nó giải tỏa stress, bởi nếu cái gì đầy ứ mà không xả đều nguy hiểm.

Vấn đề là không có ai, không có cơ quan xã hội nào hướng giới trẻ dùng năng lượng đó vào việc đọc sách, chơi thể thao. Và cao hơn là nghiên cứu các nền tảng khác về khoa học, chính trị, triết học, văn hóa nghệ thuật... như giới trẻ tại các nước dân chủ và giàu có để xã hội phát triển.

Với người trẻ cũng khó trách họ, bởi sự thật hiển hiện không phải cá nhân giỏi hay chính trực là cá nhân thành công, thụ hưởng tốt nhất vật chất và tinh thần tại đất nước này. Phấn đấu để được gì ? Đó là một câu hỏi thực tế lạnh lùng nhưng không phải không có lý !

Và như vậy nguồn năng lượng lớn nhất, nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ sẽ dần tiêu hao vào những sinh hoạt không góp phần vào tiến bộ của quốc gia ? nói chi góp tay cùng thế giới.

Lịch sử sẽ trả lời ai chịu trách nhiệm về vấn đề này.

NGUYỄNĐÌNH BỔN 01.01.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.