mercredi 13 janvier 2021

Ngọc Vinh - Tội ác của luật đất đai


Sáng nay, có dịp đi ngang bến xe Văn Thánh cũ. Giờ nơi khu đất từng là tài sản công đó, một tòa cao ốc sang trọng đang mọc lên. Không biết của ai, nhưng chắc không phải của nhà nước.

Rồi đi ngang cầu Sài Gòn, nơi khi xưa là cảng hải quân chế độ Việt Nam Cộng Hòa, giờ đầy tràn cao ốc. Những cao ốc ấy cũng không phải của nhà nước.

Cảng Ba Son cũng vậy, rồi ABCD...Z cũng vậy, từng là đất công, giờ biến thành bất động sản của tư nhân. Một cuộc chuyển hóa ngoạn mục vô tiền khoáng hậu.

Đã có bao nhiêu phần trăm diện tích đất công đã biến thành đất tư ? Chắc là không hề nhỏ.

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhưng cuộc chuyển hóa ấy dân không biết và không được gì. Chỉ có tài sản quốc gia thì mất dần.

Ngay trên mảnh đất mình đang sinh sống, họ còn không có quyền giữ lấy nó thì nói gì đến quyền sở hữu đất đai công cộng.

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhưng người dân Thủ Thiêm đi đòi 20 năm nay vẫn chưa được chính quyền trả lại mảnh đất mà họ từng sinh sống và sở hữu nó.

May cho người dân đã sống nhiều đời ở đảo tiền tiêu Lý Sơn. Nếu quyết định cấp đất cho FLC của tỉnh Quảng Ngãi ko bị thu hồi, có khi họ đã biến thành người vô gia cư, vô quê hương trên chính đất nước mà họ" sở hữu toàn dân".

Đi qua những tòa cao ốc, chung cư lộng lẫy ấy, ngẫm được nhiều điều trớ trêu về thời cuộc.

Vậy nên, phải suy nghĩ để viết một luận đề, có tên," Tội ác của luật đất đai".

NGỌCVINH 10.01.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.