vendredi 15 janvier 2021

Mai Bá Kiếm - Chỉ còn gần anh một giây phút thôi !


Ngày 14/1/2021, sáu ngày trước khi Tổng thống Trump mãn nhiệm, Ngoại trưởng Pompeo thông báo, Hoa Kỳ sẽ không cho nhập cảnh các doanh nhân, giới chức hay bất cứ ai của Trung quốc có liên hệ tới việc cưỡng đoạt chủ quyền của các nước trên vùng biển Đông Nam Á.

Reuters, tờ báo “thổ tả” đã lên án “Các động thái này có thể khiến căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Bộ máy chuyển giao của ông Biden hiện chưa phản hồi với đề nghị bình luận”.

Tiếc quá, phe Biden chưa hoàn hồn nên chưa ban cho Reuteurs “những lời vàng ngọc” để chửi Trump. Còn tôi rất cảm phục các động thái này của Trump, vì...

TRUNG QUỐC CẤM VIỆT NAM KHAI THÁC TRÊN VÙNG BIỂN VÀ THỀM LỤC ĐỊA CỦA MÌNH :

Đầu tháng 5/2018, Rosneft Vietnam BV - chi nhánh của tập đoàn dầu khí Nga Rosneft, tiến hành khoan thăm dò tại một lô khí đốt 06.01, ở ngoài khơi Việt Nam, làm Bắc Kinh tức giận.

Ngày 17/05/2018, Rosneft phải “thanh minh thanh nga” khu vực Biển Đông mà tập đoàn này có giấy phép khai thác “nằm bên trong vùng lãnh hải của Việt Nam”. Rosneft xin “thề rằng” chỉ tiến hành các hoạt động "trên thềm lục địa của Việt Nam".

Bộ Ngoại giao Việt Nam lập tức tuyên bố lô khí đốt 06.01 “hoàn toàn thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam“, cảnh báo Bắc Kinh phải tôn trọng chủ quyền của nước mình.

Vậy mà, ngày 3/7/2018, Trung Quốc ngang nhiên đòi Việt Nam phải buộc giàn khoan Nhật Harukyu 5 (thực hiện hợp đồng khoan với Rosneft) dừng hoạt động, rút khỏi lô 06-01. Nghĩa là, Trung Quốc thách thức trực tiếp lợi ích của các doanh nghiệp Nga, Nhật và Việt Nam.

Tháng 9/2020, Rosneft bị buộc phải hủy bỏ hợp đồng với tập đoàn Noble Corporation của Anh trong việc khai thác dự kiến ngoài khơi Việt Nam, vì đe dọa nặng nề từ Trung Quốc.

Trước đó, vào tháng 3/2018, Việt Nam đã phải cho ngưng một dự án khoan dầu ở gần mỏ Cá Rồng Đỏ (Red Emperor) do áp lực của Trung Quốc.

Đây là một phần của lô 07.03 tại khu vực Bể Nam Côn Sơn ở ngoài khơi Vũng Tàu, có tiềm năng cung cấp gần 30.000 thùng dầu và 60 triệu mét khối khí mỗi ngày. Tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha đã chi trên 40 triệu đô la cho việc thăm dò mỏ này.

NGA - NHẬT BÓ TAY - TRUMP RA TAY :

Ngày 12/11/2020, đang thua phiếu Joe Biden qua gian lận đếm phiếu bầu, Tổng thống Donald Trump vẫn ký một sắc lệnh hành pháp cấm doanh nghiệp và cá nhân Mỹ đầu tư vào các công ty bị bộ Quốc phòng nước này xác định là có dính líu đến quân đội Trung Quốc. Lệnh cấm có hiệu lực từ 11/1/2021.

Sau đó, ngày 4/12/2020, Donald Trump đã đưa nhà sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc SMIC và Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC)- đơn vị sở hữu giàn khoan Hải Dương 981 (xâm phạm thềm lục địa Việt Nam từ 2014) vào danh sách đen !

“Cuối cùng là... tình bơ vơ”, ngày 14/1/2021 Trump cấm nhập cảnh đối với các doanh nhân, giới chức hay bất cứ ai của Trung Quốc có liên hệ tới việc cưỡng đoạt chủ quyền của các nước trên vùng biển Đông Nam Á. Lệnh cấm này có thể áp dụng cho cha mẹ, vợ chồng, con cái của những đối tượng trên.

Các lệnh trừng phạt nhằm vào những người chịu trách nhiệm hoặc có liên quan tới việc xây dựng hoặc quân sự hóa các tiền đồn tranh chấp ở Biển Đông, hoặc dùng các biện pháp cưỡng ép với các bên tranh chấp ở Đông Nam Á, ngăn họ tiếp cận các tài nguyên xa bờ...

Pompeo cho biết thêm, bộ Thương mại Mỹ cáo buộc tập đoàn dầu khí China National Overseas Oil Corporationq (CNOOC) đã quấy rối và đe dọa hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí ngoài khơi ở Biển Đông, “với mục tiêu gây rủi ro chính trị cho các bên có quan tâm, bao gồm cả Việt Nam”.

Vì hành vi cưỡng đoạt năng lượng của các nước tại vùng biển Đông Nam Á, trị giá tới 2.500 tỉ USD, CNOOC đã bị bộ Thương mại Mỹ vào ghi vào “sổ đen kinh tế” !

Vậy mà, nhiều người Việt tị nạn đã phản đối Trung Quốc chiếm Trường Sa, Hoàng Sa, lại vác cờ vàng ba sọc đi ủng hộ “cặp đôi chống Trump hoàn hảo” Joe Biden - Kamala Harris ?

MAI BÁ KIẾM 15.01.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.