dimanche 24 janvier 2021

Khoa Minh - Tự đập nồi cơm của con cháu mình


Dạo quanh một vòng một bến cá ở Lagi, Bình Thuận, nơi ngư thuyền cập bến và bán sỉ cho thương lái mà không khỏi giật mình.

Các thuyền cá cỡ nhỏ cập bờ liên tục, và những thúng hải sản các loại được mua bán tại chỗ. Lại gần và nhìn kỹ thì thấy 95% các loại cá, cua ghẹ, tôm biển... đều rất nhỏ.


Thương lái mua từng thúng, từng sọt rồi đổ ra nền vỉa hè, chỉ chọn lọc lấy 4-5% có thể bán được, còn lại đổ hết như một loại rác thải.

Trung bình mỗi thuyền như vậy thải chừng 15-20 kg hải sản quá nhỏ và một ngày, riêng bãi cá này có hàng trăm lượt thuyền cập bến.


Một sự tàn phá tự nhiên khủng khiếp !

Tôi không tin những cán bộ quản lý nghề ngư nghiệp không biết thực trạng này, cũng như cách làm ở các nước khác - bảo vệ môi trường đánh bắt cá bằng những quy định nghiêm ngặt về kích thước tối thiểu của các loại hải sản khác nhau.

Sự thờ ơ này không chỉ là lãng phí, mà chính là tội ác với các thế hệ tương lai.

KHOAMINH 02.01.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.