mercredi 13 janvier 2021

Jimmy Nguyen Nguyen - Nổi giận


Hai ba ngày nay ông dượng tui te tua. Ai cũng lo lắng cho ổng. Quốc hội đang ráo riết luận tội lần nữa vì họ đã có đa số. Họ học được câu nói của tiền nhân ta : "Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc". Đời là vậy. Chân lý luôn ở bên kẻ thắng cuộc.

Chuyện người biểu tình tràn vào Quốc hội và có đổ máu. Mọi tội lỗi đều trút vào tổng thống. Hành động này của người biểu tình bị lên án ở khắp nơi. Rồi các thuyết âm mưu lòng vòng xoay quanh chuyện này. Chỉ có một điều mọi người quên không nhắc nhở : Người dân nổi giận.

Tháng 5/20, trước cái chết của một người da đen, nhiều thành phố chìm trong máu lửa. Đó cũng là cách họ biểu lộ giận dữ. Người dân không phải ai cũng có thể kiềm chế như ta nghĩ, khi bị đối xử phân biệt, họ phải phản kháng. Quý vị ngồi trong phòng lạnh dễ dàng nói điều nhân nghĩa và phê phán ai cũng rất dễ, chỉ cần type là xong. Phải đặt mình vào vai những người đang đứng dưới đường phố, chịu mưa gió và bạo lực.

Các bạn Mỹ luôn tự hào về nền dân chủ của mình. Dân chủ cũng có nhiều tầng. Ở tầng dưới, phải nói rằng chúng ta thỏa mãn, nhưng ở tầng trên cùng nó có thật sự hay không ?

Hãy nhìn thống kê số tiền vận động bầu cử ở bang Georgia, số tiền chính thức của một đảng (khỏi nêu tên) bỏ vào bang này gần một tỉ đô cho 5 triệu dân. Chưa kể các nguồn tiền khác. Nếu bạn không có tiền tài trợ, bạn có thể đại diện cho dân được không? Còn nếu bạn nhận tài trợ, bạn phải làm hợp ý với người chi tiền là điểu đương nhiên. Nói để bà con hiểu mọi thứ đều tương đối. Khi ta hiểu quy luật tương đối, ta không dám "dạy đời" cho ai.

Ông tổng thống đại diện cho hơn bảy mươi triệu cử tri kiện cáo về bầu cử có gian lận. Các luật sư đưa bằng chứng. Vấn đề là tòa phải xem xét và xét xử. Khi xét xử thì người kiện được trình bày. Tòa phải dùng lý lẽ dựa theo luật để phán. Người thua kiện cũng hài lòng nếu điều đó đúng. Ông tổng thống đã làm đúng pháp luật nhưng bị bác 49/50 vụ vì các lý do khác. Các nhà lập pháp cũng vào cuộc nhưng cũng không đến đâu.

Các bạn Dân Chủ hãy thử đặt mình vào trường hợp bị đối phương ức hiếp, bạn ngồi im sao? Những ngày cuối, một nhóm thượng nghị sĩ đề nghị có 10 ngày để điều tra các cáo buộc. Tui thấy đó là cách làm công bằng cuối cùng.

Họ không phải điều tra để tìm sự thắng cuộc, mà họ làm vì LÒNG DÂN. Nếu đúng cuộc bầu cử ở các bang đó đúng hoặc sai phạm không trầm trọng. Người dân được thỏa mãn và vui vẻ chấp nhận kết quả. Đó mới là dân chủ. Bên Dân Chủ lại nói rằng đó là phá hoại nền dân chủ (???).

Chưa một ai bên Dân Chủ đứng ra giải thích tại sao chỉ hai phút số phiếu vượt mặt cả trăm ngàn. Nếu lời giải thích hợp lý thì ai cũng phục nhưng nếu không giải thích thì họ có quyền nghi ngờ. Điều đó là đúng và đó là giọt nước tràn ly.

Ở bài trước, tui có nói tại sao khi bác Bi được công nhận đắc cử, không thấy có một cuộc tuần hành nào dù nhỏ. Các bạn Dân Chủ nói đó là hành động trách nhiệm với dịch bệnh. Tui suýt nữa bị ói. Mấy người giỏi cái miệng ngồi với bàn phím, tranh luận chi cho mất công. Tôi không tin số 80 triệu phiếu dành cho bác là tình cảm cho một lãnh tụ, mà nó phần nhiều là lá phiếu đố kỵ dành cho tổng thống. Khi ổng "rớt" là hài lòng. Tuần hành chi cho mệt.

Nên tui thương người biểu tình. Họ đến từ khắp nơi, bỏ tiền túi, chấp nhận giá lạnh, bệnh tật. Đến trước Quốc hội để yêu cầu tiếng nói được lắng nghe. Không ai lắng nghe họ. Hành động tràn vào Quốc hội sẽ là lời cảnh tỉnh cho các thế lực. Bạn đừng lấy quá khứ mấy trăm năm dân chủ nhất thế giới ra dạy người khác về dân chủ, bạn phải giải quyết bất đồng cho mọi người thấy. Độc tài có thể là cá nhân nhưng cũng có thể là cả một thế lực nhiều tiền và phương tiện.

Xem cái video người phụ nữ ngã xuống, tui thấy cô ấy không có lỗi gì. Xin một lời cầu nguyện. Cô ấy chỉ là một người dân nổi giận !

JIMMYNGUYEN NGUYEN 08.01.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.