jeudi 21 janvier 2021

Hoàng Nguyên Vũ - Tạm biệt ông Trump, một nguồn cảm hứng đặc biệt khó có thêm lần nữa


Hôm nay, ông Trump nói lời tạm biệt người dân Mỹ sau một nhiệm kỳ tổng thống ; chúng ta cũng tạm biệt ông, một Tổng thống Mỹ để lại nhiều xúc cảm đặc biệt.

Thành tựu của một Tổng thống thì nhìn vào các chỉ số và các mối quan hệ của quốc gia đó trong thời gian Tổng thống đó tại vị. Những điều này là vấn đề của nước Mỹ, không phải của quốc gia khác, cũng không phải của tôi hay của bạn.

Nhưng, cảm hứng từ một con người, là của tất thảy. Một Tổng thống với cá tính đặc biệt, với trí thông minh đặc biệt, với những quyết định gây tranh cãi và những hành xử cũng khác thường, chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử với những trang sử rất ấn tượng.

Một con người đã đưa các mối quan hệ quốc tế, các bản dạng chính thể khác hiện nguyên hình (dù có thể không hoặc khó giải quyết các vấn đề đó) ; Một con người giúp các bộ mặt thật từ các đại gia, siêu đại gia, báo chí, truyền thông từ nước Mỹ đến các nước khác, lộ rõ bản chất thật là như thế nào...

Ở góc độ này, chúng ta cảm ơn Trump. Người ta có thể đồn đoán những thứ ở trong bóng tối nhưng một ngày nào đó, họ sẽ phải cảm ơn người thắp một ngọn đèn để lộ ra những thứ trong bóng tối giúp người khác không còn phải đồn đoán.

Ừ, Trump, thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, cũng đã đủ. Bốn năm với ông thật dài với bao nhiêu biến cố kinh thiên động địa, nhưng cũng thật ngắn vì gần như chưa đủ cho vệt sáng ấy soi thêm những thứ khác.

Những gì đặc biệt sẽ khó gặp lại, vì thường chỉ xuất hiện một lần.

Tạm biệt ông, Trump !

(Góc nhìn của tôi, có thể không giống cách nhìn của các bạn. Tôi miễn tranh luận nhé)

HOÀNG NGUYÊN VŨ 20.01.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.