jeudi 28 janvier 2021

Cù Mai Công - Cuối năm lẩn thẩn vài câu Kiều với thời cuộc


* Câu 2020 trong Truyện Kiều của Nguyễn Du : “Lênh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh”. (Kiều)

Covid-19 khiến cả thế giới lảo đảo suốt năm 2020, tới giờ vẫn lao đao. Hơn 100 triệu người đã nhiễm, hơn 2 triệu người đã chết.

Các nước bơm tiền cứu dân. Lệnh phong tỏa vẫn tiếp tục nhiều nơi. Hàng triệu người Việt khắp nơi không về quê dịp tết này được, day dứt nỗi lòng tha hương.

Người Việt trong nước đâu đâu cũng tơi tả. Hàng chục ngàn doanh nghiệp đóng cửa, hàng chục triệu bà con cần lao trĩu nặng nỗi lo toan…

Gần tết Tân Sửu, hơi êm êm một chút giờ lại bùng lên đợt dịch mới. Có nơi đã bị phong tỏa. Hải Dương, Quảng Ninh có "ổ dịch lớn nhất phát hiện trong cộng đồng từ đầu năm đến nay. Chưa chính xác nhưng Hải Dương có 72 ca và Quảng Ninh 11 ca” -  ông Lương Ngọc Khuê, cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh cho biết, và nói thêm về sân bay Vân Đồn : "Số lượng nhân viên ở đó xét nghiệm dương tính là hơn 10 người và 1 người nhà nữa, sân bay phải đóng cửa toàn bộ để xét nghiệm”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ thị : Phong tỏa thành phố Chí Linh, đóng cửa sân bay Vân Đồn.

Cũng theo ông Khuê, "Hiện nay quan điểm rất mạnh là có thể phong tỏa Quảng Ninh, Hải Dương nhưng đang trình để xin ý kiến Thủ tướng. Các địa phương khác đều có khả năng lây lan diện rộng. Cảnh báo đến cả nước", ông Khuê cho biết.

Chỉ trong hôm nay, các nơi dồn dập tin nóng về Covid-19. Ở TP.HCM, thành phố lớn nhất nước, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết : “TP.HCM có nguy cơ lớn, chúng ta phải đề phòng ở mức cao".

Hàng triệu bà con nhập cư ở Sài Gòn đã và đang về quê ăn tết đang lo, rất lo. Không chỉ tết mà còn cả một gánh nặng mưu sinh – khi mà năm 2020 vốn đã khiến mệt mỏi bao nhiêu người nghèo, người bình dân.

Chưa ai nói Nguyễn Du là nhà tiên đoán lịch sử như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhưng câu 2020 trong Truyện Kiều của Nguyễn Du vô tình như một ứng nghiệm : “Lênh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh”.

Đó không phải là câu thơ trùng hợp duy nhất. Năm 1954, Hiệp định Genève chia đôi đất nước thì câu 1954 : “Nghiến răng bẻ một chữ đồng làm hai”.

1965, Mỹ chính thức đổ quân vào miền Nam, câu 1965 : “Liệu bài mở cửa cho ra…”.

Hai năm 1971, 1972 chiến tranh khốc liệt với Lam Sơn 719, “Mùa hè đỏ lửa”, “Quốc lộ kinh hoàng” có hai câu 1971, 1972 : “Liệu mà xa chạy cao bay - Ái ân ta có ngần này mà thôi !”.

Hiệp định ngừng bắn Paris 1973 có câu 1973 : “Bây giờ kẻ ngược người xuôi”.

Câu 1974, trước ngày 30-4-1975 thì “Biết bao giờ lại nối lời nước non ?”.

Năm 2021 đã gần một tháng. Tết con trâu Tân Sửu đang gần kề. Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (23-7-1921) có lẽ sẽ hung hăng, liều lĩnh hơn ở Biển Đông. Bắc Kinh đã cho phép Hải cảnh Trung Quốc bắn tàu nước ngoài “xâm phạm” những vùng biển mà họ tự tiện, mạo nhận cho là của họ.

Câu 2021 của Kiều : Chỉn e quê khách một mình…”.

... “Trâu ới trâu ơi đi cày, trâu ơi đi cấy nhé…” (Em bé quê – Phạm Duy).

CÙ MAI CÔNG 28.01.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.