vendredi 20 novembre 2020

Phan Thúy Hà - Thầy giáo Ngụy Cao Hiền


 

Học trò của thầy nay cũng trên tám mươi tuổi cả rồi. Một trong những học trò của thầy, ở tuổi 84, đêm nay nhớ về người thầy dạy cấp hai của mình.

Thầy Ngụy Cao Hiền là chắt nội và là người thừa kế cụ Ngụy Khắc Đán, phó sứ đi Pháp thời Tự Đức.

Thầy biết tiếng Hán, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Latinh - ở mức làm thơ được. Thầy nghiên cứu lịch sử cổ đại: Trung Hoa, Ấn Độ, Hy Lạp- La Mã.

Thầy Ngụy Cao Hiền bị bắn. Ngày bị xử bắn con trai thầy được một tháng. Vợ thầy mất ngay sau khi vừa sinh con.

Thầy chỉ xin hoãn xử bắn cho vài tháng để đi xin sữa nuôi con thêm được vài tháng, nhưng không được.

Thầy bị bắn. Đứa bé sơ sinh chết ngay sau đó.

Thầy còn có một đứa con gái chừng ba, bốn tuổi. Nó bị đuổi ra khỏi nhà. Nó sợ hãi, đi lang thang. Lần hồi vào đến Cầm Xuyên thì có người nhận làm con nuôi.

Chừng 30 năm trước, học trò của thầy tìm mãi mới biết được tung tích đứa con gái của thầy. Nhưng em đã bị mất trí nhớ. Hỏi gì cũng lắc đầu.

(Người ra lệnh bắn thầy Ngụy Cao Hiền, không cho hoãn, là ông Nguyễn Đ. L.

Năm 1990, 10 học trò của thầy Hiền các khóa có mặt ở Hà Nội tổ chức gặp mặt. Không biết ai báo mà ông L. này cũng đến dự.

Trong hai tiếng đồng hồ gặp gỡ, ai cũng nói về đức độ và tài năng của thầy Hiền, coi như không biết có mặt Nguyễn Đ. L. Ông L. ngồi đó, như bị chết đứng, không một phản ứng. Thời điểm ấy ông L. đang là Phó Giám đốc một Học viện).

PHAN THÚY HÀ 20.11.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.