mercredi 14 octobre 2020

Nguyễn Tiến Tường - Thủy điện

Một đồng nghiệp của tôi nói nhức nhối: Nhiệm vụ hy sinh là của lính, nhiệm vụ xây thủy điện là của người khác. Nước sông công lính, bây chừ nước trời mạng lính.

Lâu tôi có đọc một bài báo: Thủy điện chiếm tầm 40% sản lượng điện quốc gia. EVN chỉ trả tiền mua đầu vào 800-1.000 đồng/KWh.

EVN bán cho dân bậc thang, từ gần 1.700 đồng/KWh đến gần 3.000 đồng/KWh. Nghĩa là từ thủy điện đến nhà dân, điện tăng gấp 3 lần so với ban đầu. Không thể khác, vì EVN độc quyền truyền tải, phân phối.

Thủy điện, mùa khô phải tích nước, mùa mưa phải xả nước, không có cách khác. Tích thì gây hạn, xả thì gây lũ quét.

Thủy điện là phải đào núi khoét rừng, phá môi trường sinh vật, biến dạng dòng chảy bồi lở tự nhiên, biến đổi khí hậu. Và thực tế hàng chục năm nay, phải đánh đổi rất nhiều sinh mạng.

Như vậy, cái mất là vô biên chỉ đổi lại được một, cái một đi đường vòng phục vụ con người lại phải trả giá gấp ba.

Trong vòng tròn oan nghiệt đó, tất cả đều hy sinh cho một kẻ rung đùi !

NGUYỄN TIẾN TƯỜNG 14.10.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.