vendredi 16 octobre 2020

Nguyễn Thông - Đừng so đo trước sự ra đi của hàng chục mạng người


Mười ba sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu dân. Ngoài ra, đang còn hơn chục công nhân thủy điện mất tích chưa được tìm thấy, có lẽ cũng không còn sống.

Lúc này, chẳng gì đau lòng đến thế.

Chỉ cúi mong nhà nước mau chóng tổ chức quốc tang để toàn dân thành kính tưởng nhớ những người đã khuất. Đừng so đo, xét đoán trước sự ra đi của hàng chục mạng người.

Xin hãy sớm công nhận liệt sĩ đối với 13 sĩ quan, chiến sĩ vừa hy sinh, đặc biệt tuyên dương vị thiếu tướng "một lòng phụ tử" sống chết cùng binh lính.

Xin các cơ quan truyền thông, nhất là tivi quốc doanh, dẹp bớt tối đa những cảnh đại hội rực rỡ, vui vẻ, tay bắt mặt mừng, thành công tốt đẹp trong những ngày này (chứ đừng như chương trình thời sự tối nay 15.10).

Hãy biết đau nỗi đau của thân nhân các liệt sĩ, những người đã khuất.

Bản thân tôi cũng tự giác bớt bày tỏ này nọ để tâm hồn tĩnh lặng, tưởng nhớ những người anh hùng của nhân dân.

NGUYỄNTHÔNG 15.10.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.