lundi 14 septembre 2020

Ngô Du Trung - Trời cũng « bó toàn thân »

 


Tôi tin lời bà vợ ông Kình nói về chồng, rằng trước khi chết, chồng bà vẫn một lòng tin vào đảng, là sự thật.

Đó là "niềm tin sắt đá" của những người có vài chục năm tuổi đảng, và vài chục năm bị nhồi sọ. Họ tỉn rằng, có những cá nhân hủ hóa, sai lầm, nhưng đảng luôn luôn đúng.

Ông Kình tin rằng, ông làm lớn chuyện ra, "trung ương" vào cuộc thì ông sẽ được đèn trời "anh minh, sáng suốt, công bằng" của đảng soi tới.

Không phải chỉ ông Kình, mà còn nhiều người khác nữa. Đâu phải vụ ông Kình là lần đầu tiên trong "lịch sử đảng" đâu! Đảng đã giết vô số người Việt một cách tàn nhẫn, man rợ, bất công, bất nhân trong suốt 75 năm qua. Nhưng người Việt vẫn nghĩ ra cách để tiếp tục tin vào đảng.

Đừng nói những chuyện đã xảy ra ba, bốn chục năm trước. Chuyện của ông Kình sờ sờ trước mắt, nhưng vẫn có người tin là đảng làm đúng, "đất quốc phòng" phải được bảo vệ, gia đình ông Kình bị thế lực thù địch xúi giục v.v…

Khi họ đã tự bịt mắt, bịt tai, một lòng tin vào đảng thì không một "thế lực" nào có thể làm cho họ thay đổi, kể cả "thế lực mạng lưới thông tin toàn cầu"!

NGÔ DU TRUNG 14.09.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.