jeudi 25 juin 2020

Trương Châu Hữu Danh - Chấn động: Bưu điện Cầu Voi có… 4 con dao !



Hôm qua, tôi đã tìm được 3 bản nhận dạng của các anh dân phòng - những người cuối cùng nhìn thấy "con dao" trước khi nó bị đốt bỏ.

Vụ án này, nếu con dao này được xác định là con dao gây án thì ngoài hung thủ, ba anh dân phòng là những người được thấy con dao. Ngoài ra, anh Mi Sol - bạn Hồng, cũng có mô tả một con dao ở nhà bếp bưu điện.

Tuy nhiên, 3 con dao mà 3 anh dân phòng vẽ lại, khác hoàn toàn với con dao mà anh Mi Sol nhận dạng. 

Và con dao mà anh Mi Sol nhận dạng, được xem là có hình dáng khớp với con dao gây án.

Vậy, thực chất có bao nhiêu con dao? Vì 3 con dao mà các anh dân phòng nhìn thấy - không phải là dao làm bếp. Thậm chí, có một con dao giống đoản kiếm.

Những tài liệu này, qua tuần sau tôi sẽ chuyển Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.