jeudi 4 juin 2020

Nguyễn Thông - Bêu riếu



Công trình thế kỷ đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông làm 12 năm vẫn chưa xong, và không biết bao giờ mới xong.

Không bàn tới chuyện đội vốn và chất lượng nữa (chán lắm rồi). Chỉ riêng việc 8 lần trễ hẹn, hẹn tới hẹn lui ngày khánh thành, cũng đủ chất liệu làm thành tấn bi hài kịch siêu phẩm.

Cách tốt nhất với công trình này là phá bỏ nó đi, càng sớm càng tốt. Cách tốt nhì là chấm dứt ngay sự hoàn thiện, và cứ để đó như một thứ hiện vật bảo tồn đầy tai tiếng của thời đại rực rỡ, để sau này con cháu chiêm ngưỡng. Cách cuối cùng là bán ve chai miễn phí, ai mua rẻ thì khỏe, ra mua nào.

Điều cần nói, chủ đầu tư của con rắn độc xi moong này là Bộ Giao thông Vận tải. Hãy lôi tất cả những đứa nào có liên quan trách nhiệm tới nó ra xử. Nhẹ thì cách chức, phạt tiền, nặng thì xử tù, kể cả bộ trưởng tiền nhiệm và đương nhiệm.

Ông Thăng đã được dọn chỗ rồi, cho miễn. Còn đám Trương Quang Nghĩa, Nguyễn Văn Thể và những tay phó (thứ trưởng) cần bị lôi ra vành móng ngựa.

Củi cho lò là đấy chứ cần tìm ở đâu. Không thể để chúng nhơn nhơn mãi được.

Chúng chỉ làm nhem nhuốc thêm cái bộ mặt đã quá lấm lem của thể chế cai trị này.

NGUYỄNTHÔNG 03.06.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.