jeudi 16 janvier 2020

Nguyễn Thông - Khai


Nếu bảo rằng chính con cháu cụ Kình đã khai nhận tội, phát trên tivi rành rành, rồi căn cứ vào đó quy kết tội cho cụ Kình thì rất ngây thơ.

Lời khai chỉ có giá trị khi khai trước tòa và được tòa thừa nhận. Chứ chỉ tin vào công an bạo lực và tivi giả dối thì chả có một li ông cụ sức thuyết phục nào.

Xin nhớ rằng các ông Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, chính từ mồm các ông ấy đã nhận tội giết người và phải chịu án tử hình. Nhưng về sau nhà nước lại phải đền nhọc và mang lấy tiếng nhơ khôn rửa.

Trước đó, hồi cải cách ruộng đất vĩ đại của đảng cũng vậy. Rất nhiều con cháu, người thân còn đứng ra tố chính ông bà cha mẹ mình bởi không chịu nổi sự khủng bố của "đội". 

Sau này người bị tố được rửa oan, còn đám toa rập tố sai đã bị ông giời có mắt vật cho lên bờ xuống ruộng. Luật nhân quả báo ứng chả chừa ai đâu, không có vùng cấm đâu. Cứ chờ xem, thằng Bình Minh hoàng hôn kia (*).

Vụ con cháu cụ Kình cũng thế thôi.


(*) Trần Bình Minh, Đài truyền hình Việt Nam

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.