mercredi 25 décembre 2019

Trương Châu Hữu Danh - Quyền lực cuối mùa



Hồi tôi mới vô nghề báo, mỗi lần đi đâu ngồi xe số xanh tôi rất hãnh diện. Cứ như mình quan trọng lắm. Xe số xanh oách, ra đường không ngán ngại ai...

Một lần ngồi nhậu với mấy ông chú ở quê, một người nói "Đm, tao ra đường ghét nhứt đám số xanh. Chạy như quân ăn cướp. Thứ mất dạy!"

Từ đó, tôi hết thích đi số xanh. Thỉnh thoảng cũng đi nhưng không thấy tự hào chi cả.

Cái xe đổi trắng thay xanh của bà Trương Tuyết Nhung (biển trắng) combo số xanh ông Tô Huy Rứa, tài xế vừa bị phạt.

Quyết định xử phạt do Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội ký với lỗi "điều khiển xe gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe". Tài xế phải nộp lại biển số và thiết bị tráo đổi biển.

Theo đó, tài xế xe Mercedes đã tráo đổi biển trắng 30F sang biển xanh 80A khi đi trên phố Phùng Hưng vào sáng 17/12. Tài xế cho hay lắp thiết bị tráo biển xe vì muốn được nhường đường khi sử dụng biển giả 80A. 

Thực ra thì, với con mắt tinh tường của lãnh đạo cấp cao, thì không thể không biết việc đổi trắng thay xanh.

Nói thẳng, phải do chủ xe quyết định. Tài xế có gan hùm cũng không dám làm chuyện láo như thế.

Vụ việc đổ bể ra, tự nhiên thấy thương hại những kẻ tiếc đến cái biển xanh - như một thứ quyền lực cuối mùa!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.