dimanche 22 décembre 2019

Nguyen Khan -Tiếng khóc



Nhà Phật nói Đời Là Bể Khổ. Chắc là do khi con người cất tiếng chào đời lại chính là tiếng khóc? 

Báo chí đưa tin gia đình bị cáo Nguyễn Bắc Son khóc như mưa. 

Tiếc là báo chí dưới thời ông trùm hét ra lửa Nguyễn Bắc Son quản lý đã không dám đưa tin bà con Thủ Thiêm khóc như mưa vì bị tan nhà nát cửa. 

Và dưới thời ông trùm thép Trương Minh Tuấn (hiện cũng đang là bị cáo trước vành móng ngựa), báo chí cũng không dám đưa tin bà con vườn rau Lộc Hưng khóc như mưa vì nát cửa tan nhà. 

Cũng khó trách các nhà báo, vì dưới thời hai ông kẹ đang ôm vành móng ngựa này nhiều nhà báo đã bị tước thẻ hành nghề. 

Và dĩ nhiên không chỉ bà con Lộc Hưng và Thủ Thiêm khóc như mưa, mà còn rất nhiều dân oan trên cả nước không còn nước mắt để khóc. Khóc đến lạc giọng trên đường kêu oan hết năm này đến năm khác trong vô vọng. 

Một đằng tham nhũng ngập mặt rồi khóc.

Một đằng bị mất sạch bách, không còn mái nhà trú nắng trú mưa nên nghẹn ngào khóc. 

Khi viết stt này NR đã không cầm được nước mắt khi nghĩ đến thảm cảnh của bà con Thủ Thiêm, Lộc Hưng, Văn Giang và bà con dân oan trên cả nước. 

Song nếu ai muốn ném đá NR vì vô cảm trước tiếng khóc như mưa của gia đình và dòng họ quan tham, thì NR xin nhận hết chứ tuyệt nhiên không phí một giọt nước mắt nào, dù là nước mắt cá sấu cho bọn chúng. Đúng là đời có vay có trả. 

Và cuối cùng xin mượn lời bản nhạc Tình Ca của cố nhạc sĩ Phạm Duy để... 

"Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi nước ơi !"

NGUYÊN KHAN 22.12.2019

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.