samedi 2 novembre 2019

Đoàn Bảo Châu - Sao phải tránh gọi tên kẻ thù xâm lược ?


Anh Trần Việt Khoa sao không cho quân xác định là những cái tầu "nước ngoài" ấy là tầu nước nào?

Của Mỹ, Pháp, Nhật, Anh, Úc? Anh có thể cụ thể hơn không?

À, nếu tôi nhớ không nhầm thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã nói rõ là tầu Trung Quốc rồi mà, vậy tại sao anh phải nói là tầu "nước ngoài"?

À, tôi hiểu rồi, anh tránh nhắc tên vì anh sợ phạm húy, nhưng tôi tức giận khi một vị tướng mà có thái độ nhơn nhớt như vậy.

Theo anh thì bọn tướng Trung Quốc sẽ nghĩ gì khi đọc lời phát biểu của anh ?

Tôi thì nghĩ rằng chúng sẽ cười thầm đắc ý, trong lòng chúng cũng sẽ có ý khinh trước tiên là anh, sau là khinh tinh thần người Việt Nam.

Kẻ xâm lược mà ta còn không dám gọi tên nó là sao ?

Trong dân gian, người ta chỉ tránh gọi tên một thực thể nào đấy có uy lực siêu việt như là một cách thể hiện lòng tôn trọng.

Ví dụ ngư dân thường gọi Cá Voi là Cá Ông, bởi họ tin vào sức mạnh và tính thiêng của loài cá này.

Người nông dân ở một số miền không gọi là Con Hổ mà gọi là Ông Ba Mươi, Ông Cọp cũng vì lý do tương tự.

Vậy anh Khoa tại sao phải tránh gọi tên kẻ thù đã và đang xâm hại tới chủ quyền của tổ quốc ta?

Người làm tướng điều cần trước tiên là phải có dũng khí, thấm nhuần hồn cốt dân tộc, nắm vững tinh thần quật khởi của cha ông, có văn hoá cao và phải thể hiện những điều ấy để kẻ thù hiểu rằng dù với bất cứ giá nào chúng ta cũng không bao giờ để mất chủ quyền.

Nó tên là Trung Quốc thì gọi luôn con mẹ nó là thằng Trung Quốc, sao phải vòng vèo uốn éo làm gì ? Sốt ruột !

ĐOÀN BẢO CHÂU 31.10.2019 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.