dimanche 25 novembre 2018

Ngô Nguyệt Hữu - Rồi sẽ đi về đâu, thưa các ông các bà ?



Mấy ông bà nội ơi, ngoài Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Im Lặng thì còn Cục Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em, Hội Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em... rồi một đống hội chăm sóc bảo vệ trẻ em…tổng cộng đến 17 cơ quan, Hiệp hội, rồi còn Luật Trẻ em...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc từng khẳng định, “Đừng coi việc bảo vệ trẻ em là chuyện con nít”. 

Vậy mà từ sáng đến giờ các ông các bà rủ nhau dán keo dán sắt vào miệng tập thể à?

Là một đứa trẻ bị tát 231 cái phải nhập viện.

Là vài mươi đứa trẻ bị ép tấn công bạn mình.

Là mấy chục đứa trẻ bị truy bức tinh thần, bị chứng kiến bạo lực, bị cưỡng ép tham gia vào trò bạo lực... Các ông bà nội có hiểu không? 

Não bé thì cũng bé ít ít thôi, bé quá thì thành vô cảm đến ác nhân ấy? Tham vọng cũng tham vọng có biên độ thôi, tham quá con quạ chở nặng nó nghiêng cánh cho rơi xuống biển chết trụi ấy?

Tôi thật là muốn tát các ông các bà một cái quá, để các ông các bà biết bị tát 231 cái sẽ ra sao, vừa vừa cho người ta còn sống với chứ!

Một quốc gia mà im phăng phắc khi một cậu bé bị tấn công như vậy ngay trong nhà trường thì mọi thứ sẽ về đâu?!

NGÔ NGUYỆT HỮU 24.11.2018 (Tựa do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.