mardi 23 janvier 2018

Ngô Nguyệt Hữu - Hôm nay, các em là lịch sử!



Những chàng trai của quốc gia mình, lịch sử không chỉ có dựng nước và giữ nước, không chỉ có chống giặc ngoại xâm hay thống nhất sơn hà.

Lịch sử không chỉ có mùi của giáo gươm trận mạc, của thuốc súng, của chia ly hay của khải hoàn ca.

Lịch sử còn là những khoảnh khắc mà chúng ta chưa từng được sống trong nó, chưa từng được chứng kiến, chưa từng được trải nghiệm.

Những Quang Hải, Đức Chinh, Văn Thanh, Xuân Trường, Tiến Dũng, Hồng Duy... những chàng trai của quốc gia, những thanh xuân của quốc gia.

Các em đã làm được nhiều hơn một giải đấu bóng đá, các em đã làm được nhiều hơn những chiến thắng không tưởng. Các em đã cho chúng ta tìm thấy lại niềm tự hào của người Việt trong những vây bủa ngập tràn hiện thực khó khăn.

Các em đã chứng minh thành quả của ước mơ và khát vọng. 

Các em đã gieo những hạt mầm đoàn kết và yêu thương ở mảnh đất này, ở quê nhà của các em, của chúng ta.

Hôm nay, các em là lịch sử.

Và tôi, và rất nhiều người Việt Nam, cảm ơn các em về điều đó, rất chân thành.

Cảm ơn Ngài Park, người đàn ông đến từ đất nước Hàn Quốc.

Chúng tôi tự hào về các em một cách nồng nàn nhất!

FB NGÔ NGUYỆT HỮU 23.01.2018

1 commentaire:

  1. Cảm ơn tác giả đã nói hộ chúng tôi lời cảm ơn chân thành tới các em và huấn luyện viên. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng vội vàng tin rằng trước mắt chúng ta chỉ toàn là các giấc mơ.

    RépondreSupprimer

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.