jeudi 18 janvier 2018

Facebook dậy sóng vì đoàn ca nhạc Trung Quốc diễn đúng ngày xâm chiếm Hoàng Sa


Một làn sóng phẫn nộ đã dấy lên khi người ta biết được đoàn nghệ thuật Nội Mông, Trung Quốc trình diễn tại Nhà Hát Lớn Hà Nội vào ngày 19/01/2018, đúng ngày kỷ niệm trận Hải chiến Hoàng Sa. Đúng vào ngày này 44 năm trước, Trung Cộng đã dùng vũ lực cưỡng chiếm mảnh đất thân yêu do tiền nhân để lại, 75 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu, vị quốc vong thân.
Xin phép được trích một số ý kiến trên Facebook hôm nay 18/01/2018.
Chú Tễu : Lịch diễn của đoàn Tàu Khựa, đúng vào dịp tròn 44 năm Trung Cộng chiếm Hoàng Sa bằng vũ lực.
- 20h00 ngày 19/01/2018 tại Nhà Hát Lớn, Số 1 Tràng Tiền, Hà Nội;
- 12h00 ngày 20/01/2018 tại Cung Hữu Nghị Việt Trung, 188 Lê Quang Đạo, Hà Nội;
- 20h00 ngày 21/01/2018 tại Trung tâm Văn hóa 3/2, 155 Nguyễn Du, thành phố. Nam Định.

Luu Trong Ninh : Kẻ nào đến xem buổi biểu diễn của đoàn ca múa TQ vào ngày mai - ngày TQ chiếm Hoàng Sa .Tôi sẽ chỉ thẳng mặt : Mày là đứa bán nước.

Đặng Bích Phượng : Tôi hình dung ra đêm mai tại nhà hát lớn, trong khi các quý ông quý bà xúng xính quần là áo lượt bước lên thềm nhà hát lớn, để xem văn công Trung Quốc hát múa, có những người đứng đó cầm trong tay các tờ giấy ghi dòng chữ:

"NGÀY NÀY NĂM XƯA, TRUNG QUỐC ĐÃ NỔ SÚNG XÂM LƯỢC HOÀNG SA"
"NGÀY NÀY NĂM XƯA, MÁU CỦA 74 LIỆT SỸ ĐÃ ĐỔ XUỐNG ĐỂ BẢO VỆ HOÀNG SA"
"NGÀY NÀY NĂM XƯA, HOÀNG SA ĐÃ MẤT VÀO TAY QUÂN XÂM LƯỢC"

Oanh Nguyen Thi : Ngày mai, 19/1, còn được bao nhiêu người Việt nhớ tới và lặng lẽ để tang cho Hoàng Sa? 

Cũng ngày mai 19/1, có bao nhiêu người Việt vô tư và hoan hỉ đi tham dự cái này? 

Họ biểu diễn ngay tại Nhà hát lớn Hà Nội và miễn phí cho dân Việt vào xem đấy! 

“Khen ai khéo vẽ trò vui thế
Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu!”


(Nguyễn Khuyến)


Lê Đức Dục : Trung Quốc hát hò giữa Thủ đô nước Việt, mừng ngày cướp Hoàng Sa ?

Hộc máu !

Ngày mai, 19-1, tưởng niệm 44 năm Hoàng Sa bị Trung Quốc xâm chiếm.


Ngày mai, đoàn Nghệ Thuật Nội Mông trình diễn ở Nhà hát Lớn!

 
Ngày mai, ai sẽ đi dự cuộc hát hò của những kẻ đã cướp Hoàng Sa ngay giữa thủ đô nước Việt?


Hồi 2004, để kỷ niệm 30 năm cướp Hoàng Sa, người Tàu đã đến Đà Nẵng tổ chức lễ hội Hoa đăng với 30 cụm hoa đăng tại công viên 29-3 ứng với 30 năm kỷ niệm. Thành phố đã bỏ qua can gián của nhiều người, cứ thế tổ chức. Kỷ vật để lại là con rồng làm bằng chén đĩa sứ chầu phương Bắc nay vẫn còn nằm chểm chệ giữa công viên 29-3.

Bây giờ, họ chơi hoành tráng hơn: Hát mừng ngày cướp Hoàng Sa ngay giữa thủ đô.

Hộc máu tươi! Tôi gõ những dòng này mà tay cứ run lên !
Quoc Thai Ly : Là người Việt Nam thì đừng bao giờ quên ngày mai 19/1 cái ngày mà 44 năm trước (1974) quân đội cộng sản Trung quốc đã dùng võ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa - một phần máu thịt Việt Nam trước sự chiến đấu oai hùng của những người lính VNCH.
Hoàng Hải Vân : ĐÌNH CHỈ NGAY CUỘC BIỂU DIỄN CỦA ĐOÀN NGHỆ THUẬT NỘI MÔNG TRUNG QUỐC TẠI HÀ NỘI NGÀY 19-1-2018
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phải biết ngày này chính là ngày quân Trung Quốc xâm lược tấn công chiếm quần đảo Hoàng Sa của nước ta năm 1974.

Nếu Bộ này dốt hoặc không hiểu biết về chính trị, thì cấp trên của Bộ này cần có động tác ngăn chặn. Việc giao lưu hữu nghị nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao là cần thiết, nhưng nhất định không được tổ chức trong ngày này. Việc thay đổi ngày chẳng có ảnh hưởng gì đến quan hệ hữu hảo giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc cả, cớ sao lại phải chọn ngày 19-1 ?

Mendras André : Ngày mai đại nhục ! Đại đại nhục tại Nhà hát lớn thủ đô Hà Nội !

Khi các đồng chí vàng sẽ hưởng biễu diễn và cười cho nhau, hãy nghĩ đến các liệt sĩ trên danh sách dưới đây. Không thấy nhục không ?

Demain 19 janvier,grande honte! Très grande honte au grand théâtre de Hà Nội !

Le jour exact du 44ème anniversaire de l'occupation militaire de l'archipel vietnamien de Hoàng Sa (Paracels) par la marine de guerre de Mao où 75 combattants vietnamiens dont les noms suivent ont laissé la vie, grand spectacle avec une troupe chinoise à l'invitation conjointe du ministère de la culture, du sport et du tourisme du régime actuel et de l'ambassadeur de la Chine populaire à Hà Nội.

Des collabos plus chinois que les Chinois ! Quelle humiliation pour le peuple du Vietnam alors que dans le même temps les pêcheurs vietnamiens servent de gibier à la marine de guerre de Pékin ! " Rien n'est plus précieux que l'indépendance et la liberté " Hồ Chí Minh. Merci, camarades !

Trương Quang Thi : Cấp phép đúng ngày diễn ra trận hải chiến Hoàng Sa cách đây 44 năm. 19/1/1974.

Ai phản động, ai theo Tàu?
Khiến cho xã tắc nhuốm màu thê lương.

Nguyễn Đăng Hưng : Nhớ các chiến sĩ Hoàng Sa bỏ mình vì Tổ quốc, đau xót vì vận nước, căm giận những kẻ vong ân bội nghĩa.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.