dimanche 9 novembre 2014

Sống lại những phút giây Bức tường Berlin sụp đổ

Ngày 09/11/1989, « Bức tường Ô nhục » do Đông Đức dựng lên năm 1961 đã sụp đổ dưới áp lực của đám đông dân chúng, sau 28 năm hiện diện. Mời các bạn cùng xem lại những hình ảnh cảm động cách đây 25 năm (theo Nouvel Obs).

Một bé gái Tây Đức dùng một hòn đá đập vào tường, ngày 19/11/1989.

Ngày 09/11/1989 Günter Schabowski, phát ngôn viên Bộ Chính trị SED (đảng cầm quyền Đông Đức) loan báo ngắn gọn trong một cuộc họp báo là người Đông Đức có thể tự do đi sang Tây Đức. Làn sóng người đổ xô sang phương Tây diễn ra ngay lập tức ! Trong ảnh, đám đông trèo lên Bức tường Berlin ở cổng Brandebourg ngay sau khi có thông báo trên, 10/11/1989.

Helmut Kohl phát biểu trước 20.000 người từ tòa thị chính Tây Đức ở thành phố Schöneberg. Ông yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh trong giờ phút vui sướng này. Ông hoan nghênh thái độ của Mikhail Gorbachev đã không nhường bước trước áp lực của ban lãnh đạo Đông Đức và cơ quan tình báo Nga KGB, muốn huy động xe tăng đàn áp.

Người Đức vui mừng làm sụp đổ « Bức tường Ô nhục », 10/11/1989.

Berlin ngày 10/11/1989.

Công an Đông Đức xô đổ một mảng tường Berlin, tiến vào Tây Đức, 11/11/1989.

Người dân đổ sang Tây Đức bằng đủ mọi phương tiện, tại cổng Invalidenstrasse, 11/11/1989.

Đám đông trước cửa hàng Woolworth, Berlin ngày 10/11/1989 ngay sau khi Bức tường sụp đổ.

Nghệ sĩ violoncelle Nga Mstislav Rostropovitch chơi các tác phẩm của Back bên cạnh Bức tường Berlin, ở Checkpoint Charlie, hai ngày sau khi sụp đổ.

Hàng ngàn người Đông Đức tập hợp đông đảo trước một hướng mới ở Eberswalder Strasse, nhờ các xe ủi đất của quân đội mở lối, để có thể sang thăm và mua sắm ở Tây Berlin, 11/11/1989.

Một xe ủi đất và xe cẩu Đông Đức tham gia ủi sập Bức tường Berlin ở Postdamer Platz để mở lối vào mới tại thành phố bị chia đôi, 12/11/1989.

Người dân Đông Đức ùa vào tiếp xúc với những người cùng dòng máu ở phía Tây, sau khi lối vào mới đã được mở tại Postdamer Platz, 12/11/1989.

Thị trưởng Berlin Walter Momper (trái) gặp gỡ người đồng nhiệm phía Đông, Erhard Krack tại Bức tường Berlin 12/11/1989.

Sau một ngày đầu tiên khám phá Tây Berlin, những người Đông Đức mệt nhoài nghỉ chân trước quán bar « La vie en rose » (Đời màu hồng) ở Kurfürstendamm, 12/11/1989.

Một phụ nữ Tây Đức vui mừng đón tiếp một người Đông Đức bằng cách đổ sâm-banh lên xe người này tại Wollangstrasse, nơi một lối vào mới vừa được mở, 13/11/1989.

Một người phụ nữ Berlin với búa và đục, sáng sớm 15/11/1989 trước Bức tường Berlin, ở cổng Brandebourg. Một đám đông người biểu tình đang tụ tập tại đây, đòi hỏi phá hủy bức tường.

Các thanh niên Tây Đức leo lên tháo dỡ một phần Bức tường Berlin, 16/11/1989.

1 commentaire:

  1. Ce commentaire a été supprimé par un administrateur du blog.

    RépondreSupprimer

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.